Trộm iPhone 6 Plus, đạo chích 70 tuổi đem bán với giá 660 nghìn đồng vì... chỉ có 1 phím

Diệp Anh |

Tình huống này khiến không ít người vừa giận vừa buồn cười.

Sự việc "cười ra nước mắt" nói trên xảy ra vào ngày 17/2 vừa qua tại quận Thê Hà, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. 2 ngày sau khi chủ nhận của chiếc điện thoại bị mất cắp báo cảnh sát, thủ phạm đã bị bắt.

Tờ Dương Tử buổi tối đưa tin cho hay, thủ phạm thực hiện vụ trộm này là ông Lý – năm nay đã gần 70 tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự.

Đối diện với cảnh sát, ban đầu ông này chối bay chối biến việc lấy trộm điện thoại nhưng sau đó, trước những chứng cứ do cảnh sát thu thập được từ camera giám sát, ông Lý đã phải khai toàn bộ sự thật.

Theo đó vào chiều ngày 17/2, có một nhóm thanh niên chơi bóng một sân bóng rổ ở Quái Châu. Ông Lý trong lúc đi bộ qua sân bóng bất ngờ phát hiện bên dưới 1 bồn cây chất đầy y phục có hai chiếc áo bị rơi xuống, kèm theo đó là 2 chiếc điện thoại bị văng ra đất.

Thấy nhóm thanh niên đang mải mê chơi bóng nên ông này đã nhặt 1 chiếc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đó là chiếc iPhone6 Plus.

Trộm iPhone 6 Plus, đạo chích 70 tuổi đem bán với giá 660 nghìn đồng vì... chỉ có 1 phím - Ảnh 1.

Ông Lý mang chiếc điện thoại vừa lấy trộm ra khỏi sân bóng rổ.

Tại cơ quan công an, người đàn ông lớn tuổi này tỏ ra vô cùng hối hận. "Sau khi hành động dại dột, không dám nhìn mặt ai", ông Lý vẻ mặt rầu rĩ "tâm sự" với cảnh sát.

Tưởng chừng nhặt được điện thoại đắt tiền, ông ta sẽ giữ lại dùng hoặc mang đi bán với giá cao nhưng không ngờ, sau khi quan sát, thấy cả một chiếc điện thoại lớn chỉ có duy nhất một phím, cho rằng điện thoại này không tốt, không dễ sử dụng nên định vứt vào thùng rác.

Đúng lúc đó, có một người lạ đi qua, ông Lý liền nói mình nhặt được chiếc điện thoại nhưng vì chỉ có 1 phím, không phải là điện thoại tốt nên đã bán cho người kia với giá chỉ 200 NDT (tương đương 660 nghìn đồng).

Trở về nhà, người đàn ông cao tuổi luôn cảm thấy bất an vì cả đời chưa từng trộm cắp, nay lại lấy trộm đồ của người khác và bán được vỏn vẹn 200 NDT. Cả đêm hôm đó ông Lý mất ngủ, cũ không dám kể chuyện này với ai, thật không ngờ đến ngày thứ 3 cảnh sát đã tìm đến.

Sau khi bị bắt đưa đến đồn cảnh sát, ông Lý hiện đã được bảo lãnh trở về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại