Trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài, cậu bé bật khóc nức nở vì không thể tìm ra lớp học và thậm chí quên luôn mặt giáo viên

NHẬT THÀNH |

Sự việc hài hước này xảy ra tại Trung Quốc, đất nước vừa gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau nhiều tháng thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, một cậu bé 4 tuổi đã bật khóc khi không thể tìm được lớp học ở trường mẫu giáo sau 3 tháng nghỉ ở nhà vì dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc.

Video hài hước được quay lại ở Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào ngày 11/05. Trong video, cậu bé xuất hiện với nước mắt giàn giụa vì không thể tìm thấy lớp học trong ngày đầu đi học trở lại. 

Người giáo viên của cậu học sinh tên là Ma, cũng là người quay clip có hỏi: "Ai là giáo viên của em?" 

Nhưng chỉ nhận được câu trả lời "em không biết". Chưa dừng lại ở đó, cậu học sinh thậm chí còn không nhớ mặt giáo viên, người đang trực tiếp nói chuyện với cậu.

Cậu học sinh bật khóc nức nở vì không tìm thấy lớp học sau kỳ nghỉ quá dài.

Không thể nhịn cười trước cậu học trò nhỏ, cô Ma đã ngừng hỏi và đưa em về lớp. Và phải đến ngày hôm sau, khi được hỏi đã nhớ mặt cô chưa, cậu học sinh mới cười tươi và nhận ra cô Ma ngay tức khắc.

Trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài, cậu bé bật khóc nức nở vì không thể tìm ra lớp học và thậm chí quên luôn mặt giáo viên - Ảnh 2.

Ngày đi học thứ 2 thì cậu học sinh đã nhớ mặt cô giáo của mình.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận trêu đùa của cư dân mạng.

"Em bé dễ thương quá!"

"Có lẽ cô giáo vừa cắt tóc và đeo khẩu trang nên em ấy không nhận ra được."

"Nghỉ học vì dịch bệnh lâu quá đến mức không nhận ra mặt thầy cô... ha ha..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại