*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sở Y tế sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có biện pháp xử lý đối với nữ nhân viên trạm y tế có cư xử không đúng trong vụ việc này.
Sau khi xin vào trú mà không được, gia đình lại chèo thuyền đi nơi khác tránh trú.
Khu vực gia đình ông Hải là “rốn lũ” tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Nước ngập sâu gần 4m, chảy xiết khiến ông không thể ra ngoài, cũng không đoàn cứu trợ nào vào được, dẫn đến thiếu lương thực và nước uống. Đến chiều 9/10, nước rút còn gần 2m, ông mới “thoát” được và được đưa đến nơi tạm trú.
Nhà bị ngập sâu, trong lúc sang nhà hàng xóm tránh lũ, một học sinh lớp 3 tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh không may ngã từ cầu thang xuống tử vong.
Tại huyện Ea Kar, trong đêm 4/11 lực lượng chức năng đã di đời hơn 500 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu thuộc 6 xã trên địa bàn huyện và nhiều gia súc gia cầm lên khu vực an toàn.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện xác tàu chở clinke mang số hiệu HD 2155 chìm ở độ sâu 12-13m dưới đáy biển.
"Khoảng 7 giờ tối hôm qua nước đã dâng lên nên cả nhà kê đồ đạc lên cao rồi kéo nhau ra khách sạn lánh tạm", cụ Tư nói.
Ở các xã ven sông Vệ, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, nhiều nông dân phải xây “nhà lầu” cho bò ở để tránh lũ lụt.
Thay vì phải sơ tán trước mùa mưa bão, hay đứng nhìn đàn gia súc bị nước lũ cuốn trôi, bà con nông dân xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã nảy ra sáng kiến xây công trình cao tầng cho gia súc để tránh lũ. Bốn năm trở lại đây, ở làng rốn lũ Duy Phước mọc lên hàng trăm công trình với quy mô 2 - 3 tầng dành cho gia súc.