Trai làng hỗn chiến sau tiếng nẹt pô, 1 người gục chết

H. Minh |

Nghĩa chạy xe ra cổng hội chợ nẹt pô biểu diễn để “làm oai” với những thanh niên khác thì cuộc hỗn chiến giữa các trai làng xảy ra.

Ngày 25-8, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (SN 1994, ngụ tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), 6 năm tù giam về tội "Giết người".

Ngoài ra, tòa còn buộc Trí bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 8-4, Trí cùng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, em ruột Trí), Trần Thế Huy (SN 1991, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc) đi với nhóm bạn đến hội chợ Kỳ Phương đang tổ chức tại ấp Rừng Sến chơi, sau đó tổ chức nhậu ở gần đó.

Đến 23 giờ, Nghĩa chạy xe ra cổng hội chợ nẹt pô biểu diễn để “làm oai”.

Nhìn thấy ghét, Nguyễn Minh Chánh (SN 1995, ngụ tại ấp Tân Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã nhào ra cản đầu xe rồi lao vào đạp Nghĩa té xuống mương nước. Cuộc hỗn chiến giữa các trai làng đã xảy ra.

Thấy em mình bị đánh, Trí liền lao vào đánh Chánh. Một số người nhào đến can ngăn liền bị Huy dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt.

Trong lúc đánh nhau, Chánh chạy vào quán giải khát bên đường chụp lấy chai nước ngọt đánh vào đầu Trí. Lúc này, Trí liền rút con dao bấm đâm thẳng vào ngực Chánh, khiến Chánh gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Trí đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa tự thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại