Tổng thống Trump “lu mờ” khi đi cạnh quý tử Barron

Phạm Nghĩa |

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, 50 tuổi và cậu con trai Barron Trump, 14 tuổi, được nhìn thấy cùng với Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát khi họ từ bang New Jersey trở về Nhà Trắng.

Theo Daily Mail, vị Tổng Tư lệnh 74 tuổi trở về Nhà Trắng tối 16-8 cùng với phu nhân Melania và con trai của họ, Barron, sau một chuyến bay ngắn từ Bedminster, bang New Jersey.

Trước đó, hôm 14-8, Tổng thống Trump dừng lại ở Manhattan để thăm em trai Robert, 71 tuổi, trong bệnh viện. Ông Robert qua đời vào tối 15-8, gần đây bị xuất huyết não do bị ngã.

Ngoài sự ra đi của em trai, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang đối mặt với một số cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng tăng, bao gồm tình trạng bất ổn dân sự và triển vọng kinh tế ảm đạm. Ông được một số người ủng hộ vỗ tay chào đón lúc trở về thủ đô Washington.

Đây là lần đầu tiên vợ chồng Tổng thống Trump và con trai Barron xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây hơn 5 tháng. Bà Melania trông phấn chấn khi đi cùng chồng và mỉm cười với đám đông.

Tổng thống Trump “lu mờ” khi đi cạnh quý tử Barron - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đi giày cao gót nhưng cả bà lẫn chồng đều thấp hơn con trai Barron dù cậu bé chỉ mới 14 tuổi. Ảnh: AP

Tổng thống Trump “lu mờ” khi đi cạnh quý tử Barron - Ảnh 2.
Tổng thống Trump “lu mờ” khi đi cạnh quý tử Barron - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Đệ nhất phu nhân Mỹ đi giày cao gót nhưng cả bà lẫn chồng đều thấp hơn con trai Barron dù cậu bé chỉ mới 14 tuổi. Barron trông rất điển trai và vẻ ngoài khá lạnh lùng.

Chiều cao của Barron không được công khai song chắc chắn là rất "khủng", bởi tổng thống Mỹ cao đến 1,88 m trong khi vợ ông nếu cởi đôi giày cao chót vót cũng chạm mức 1,8 m.

Về ông Robert, ông không có con và là con út trong số 5 anh chị em của Tổng thống Trump. Hồi tháng 6, ông đệ đơn kiện cháu gái Mary Trump của mình, tìm cách ngăn bà xuất bản một cuốn sách kể về tổng thống. Bà Mary là con gái của người anh cả của Tổng thống Trump, ông Fred Trump Jr. - qua đời vào năm 1981 ở tuổi 43.

Trong một tuyên bố với báo The New York Times hồi tháng 6, ông Robert nói: "Tôi và toàn bộ gia đình rất tự hào về người anh trai tuyệt vời của mình, Tổng thống (Trump), và cảm thấy rằng hành động của Mary thực sự là một sự ô nhục".

Người em út nhà Trump thường công khai ủng hộ anh trai mình trong những năm qua. Trả lời phỏng vấn Page Six trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Robert nói rằng ông ủng hộ chiến dịch tranh cử của anh trai 1.000%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại