Tờ Bangkok Post đưa tin, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9/9 đã ra phán quyết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án 1 năm tù. Đây là đòn giáng mạnh vào gia đình quyền lực, có tầm ảnh hưởng tới chính trường Thái Lan trong hai thập kỷ qua.
"Việc đưa ông ấy [Thaksin] đến bệnh viện là không hợp pháp, bị cáo biết rằng bệnh tình của mình không phải là vấn đề cấp bách và việc nằm viện không thể tính là thụ án tù", thẩm phán đưa ra phán quyết.
Một phóng viên Reuters có mặt tại phiên tòa cho biết cảnh sát sẽ bắt giữ ông Thaksin. Vị tỷ phú 76 tuổi này vẫn chưa rời khỏi tòa án.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện trước Tòa án Tối cao ở thủ đô Bangkok vào sáng 9/9. Ảnh: Bangkok Post
Theo Bangkok Post, ông Thaksin đã trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023, sau hơn 15 năm lưu vong ở nước ngoài.
Lãnh đạo trên thực tế của Đảng Pheu Thai ngay lập tức bị kết án 8 năm tù trong ba vụ án, sau đó được giảm xuống còn 1 năm nhờ lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan, vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi giữ chức Thủ tướng Thái Lan trong nhiệm kỳ 2001-2006.
Ông Thaksin bị đưa đến Nhà tù tạm giam Bangkok ngay sau khi về nước vào năm 2023 nhưng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ngay trong đêm đó, chỉ 13 giờ sau khi bị giam giữ.
Cựu chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Manchester City (Anh) vẫn ở lại bệnh viện cho đến đầu năm 2024, khi ông được tạm tha giữa những nghi vấn về việc liệu ông có được đối xử đặc biệt hay không.
Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, trước khi trở lại trại giam, ông Thaksin đã đăng một bài viết trên tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 9/9, trong đó ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan đã giảm nhẹ bản án 8 năm tù ban đầu của ông.
Ông tuyên bố rằng lệnh ân xá do Vua Maha Vajiralongkorn ban hành là "một hành động nhân từ vô bờ bến đối với cả tôi và gia đình tôi".
"Tôi xin khiêm tốn chấp nhận và sẵn sàng trải qua quá trình theo lệnh của tòa án hôm nay", ông Thaksin viết.
"Từ nay trở đi, dù không còn tự do, tôi vẫn có tự do tư tưởng vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Tôi sẽ giữ vững sức khỏe thể chất và tinh thần để dùng quãng đời còn lại phục vụ chế độ quân chủ, quốc gia Thái Lan và nhân dân Thái Lan, bất kể địa vị của tôi sau này ra sao", cựu Thủ tướng Thái Lan kết luận.