*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ nhân của tờ thông báo tìm chó đi lạc "sặc mùi tiền" gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua đã có câu trả lời chính thức về việc "tìm boss tặng nhà".
Thông báo tìm boss đi lạc "sặc mùi tiền" được dán tại 1 khu nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc khiến dân mạng nước này được phen tò mò xen lẫn thích thú.
Cô gái tên Myat sống tại Myanmar nhìn thấy tờ thông báo tìm chó đi lạc dán trên cột điện khi đang đi dạo. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu cô không nhìn sang bên cạnh...
5 chữ viết sau lưng của nam tài xế Grab khiến người đi đường thời điểm đó trên phố Hà Nội thực sự tò mò, cố gắng tiến lại gần để đọc.
Người đàn ông này cho biết danh tính người thắng cuộc sẽ được công bố vào ngày 13/8/2020.
Từng người một trong số nhân viên hồi hộp lại gần quan tài, và khi họ nhìn vào bên trong nó, họ đột nhiên sốc và không nói nên lời.
Từ tìm hiểu qua 2 bên là nhân viên và nhà cung cấp cũng như từ chia sẻ của nhà đầu tư K.H với giới truyền thông, thì dường như ý định đầu tiên của Món Huế - Huy Việt Nam là duy trì một vài nhà hàng cũng như trả dần nợ cho nhà cung cấp, nhưng thực tế diễn ra đã vượt quá tầm kiểm soát của họ.
Mặc dù cô giáo đã cẩn thận dán tờ giấy thông báo ngoài cửa để lưu ý về việc bản thân bị dị ứng với chuối nhưng 3 học sinh vẫn phớt lờ và thực hiện trò đùa nguy hiểm này.
Tên tội phạm bắt Natascha tự đọc sách và học hành trong lúc hắn vắng nhà. Còn khi hắn trở về, lúc thì Natascha bị bắt làm việc nhà, lúc lại được cho đi dạo. Cũng có nhiều lần cô bé bị đánh đập và dọa giết nếu có ý định bỏ trốn.
Sau khi tính nhầm số điện cho một cửa hàng ở quận 5, TPHCM, công ty điện lực đã gửi thông báo đính chính và xin lỗi đến khách hàng. Sau khi nhận được tờ thông báo, cửa hàng cũng đã vui vẻ nộp đủ số tiền điện sau khi đã được tính lại là 40,6 triệu đồng.
Đối tượng bị "cảnh cáo" trong trường hợp này không phải những con nợ mà là... chủ nợ.
Không thể chịu đựng thêm được vì "chịu trận" hộ hàng xóm, ông cụ đã phải dán giấy ngay trước cửa nhà.