TIN VUI CHỐNG COVID 6/6: Xuất hiện ông chủ “tốt nhất Vịnh Bắc Bộ” và đội ngũ “bốc vác lương tâm”

Tuyết Trinh |

Cũ mà mới, quen mà lạ, tưởng ít mà nhiều – là những gì để nói về những tin vui trong ngày hôm nay!

Người dân hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm giúp các hộ trong vùng cách ly tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: báo Bắc Giang

Người dân hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm giúp các hộ trong vùng cách ly tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: báo Bắc Giang

1. Tấm huy chương "vô hình" nhưng vô giá

Trong không khí cả nước được kêu gọi chung tay ủng hộ Quỹ vaccine, giải chạy ảo "Run for Vaccine" đã ra đời với thông điệp "Những bước chân đoàn kết".

Theo đó, phí đăng ký là 100.000/lượt, toàn bộ số tiền bán vé sẽ được đóng góp và Quỹ vaccine.

Chỉ sau 4 ngày mở đăng ký, đã có hơn 3200 "vận động viên" đăng ký tham gia.

Sau khi hoàn thành thử thách theo hình thức tích luỹ km trong vòng 21 ngày, mỗi "runner" sẽ nhận được tấm huy chương điện tử.

Có lẽ, ngoài tấm huy chương của giải chạy, những người tham gia này còn có một tấm huy chương "vô hình" – huy chương của sự Cho đi, sẽ được ghi nhớ trong "cuốn sổ" nhân quả của đời.

2. "Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên"

Trong bộ đồ bảo hộ y tế kín mít từ đầu đến chân dưới tiết trời nắng nóng như lửa những ngày qua, nhiều "tình nguyện viên" ở tâm dịch Bắc Giang vẫn "quyết" chưa về nhà.

Có những người vốn làm nghề buôn bán nhưng đã xung phong ra chốt kiểm dịch để làm nhiệm vụ. Dù chỉ cách nhà vài trăm mét, nhưng anh N. đã nhiều ngày ngủ luôn tại chốt, không về nhà để kiểm soát nghiêm ngặt người qua lại.

Chàng thanh niên dân tộc Tày (quê ở Vị Xuyên, Hà Giang) – với nhiệm vụ vận chuyển lương thực từ các tổ chức, nhà hảo tâm gửi tới người dân các khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa chia sẻ:

''Dù vất vả song em cảm thấy rất vui vì được góp sức nhỏ bé trong công tác phòng, chống dịch. Biết em làm việc này, bố mẹ ở quê rất phấn khởi. Em sẽ làm đến khi nào dịch bệnh được đẩy lùi".

"Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên"

Xung phong xa nhà, chẳng muộn phiền

Quyết tâm quyết chí vì nghĩa lớn

Bao giờ hết dịch, mới đoàn viên.

3. Ông chủ tốt nhất "Vịnh Bắc Bộ" và những tấm lòng Việt Nam

Trong thời điểm nhiều khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động ở Bắc Giang, nhiều công nhân tạm không được đi làm, ông Thân Vương Đương (70 tuổi) - chủ nhà trọ ở tổ dân phố My Điền 1 đã có một hành động thật đẹp - xứng đáng là ông chủ tốt nhất Vịnh Bắc Bộ.

Được biết hàng tháng ông Đương vẫn đang phải trả lãi ngân hàng gần 10 triệu đồng, nhưng ông không những xét giảm hoặc miễn tiền thuê trọ cho công nhân mà còn sẵn sàng bỏ tiền túi cho mỗi phòng trọ trong số 30 phòng đang cho thuê của nhà mình từ 100-200 nghìn đồng để chi tiêu hàng ngày.

Chiều qua 5/6, Bộ Tài chính công bố đã có một gia đình cháu bé ủng hộ quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 5 tỷ đồng. Nhiều công ty của các tỷ phú ủng hộ quỹ hàng trăm tỷ đồng.

3 nhà mạng viễn thông cũng ủng hộ hơn 1000 tỷ đồng cho Quỹ (Viettel ủng hộ 450 tỷ đồng, VNPT ủng hộ 400 tỷ đồng, Mobifone ủng hộ 200 tỷ).

Đều là con Lạc cháu Hồng

Đều là huyết quản tổ tông ngàn đời

Dù giông bão nổi giữa trời

Vẫn hiên ngang ngẩng mặt người Việt Nam

4. Mấy gói mì tôm và chục trứng "thần"

Trong những ngày giãn cách, trên con đường Lê Quốc Hưng (P.12, Q.4, TP.HCM) xuất hiện thùng quà "thần".

Trong thùng đặt sẵn những túi quà gồm 10 gói mì và một chục trứng để những người khó khăn có thể tự đến lấy.

Được biết những phần quà này do các nhân viên của một công ty du lịch trên địa bàn đã cùng đóng góp. Là ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề, gần như kiệt quệ vì dịch, nhân viên cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sẵn lòng đóng góp để chia sẻ với những người khó khăn hơn – tổng giám đốc công ty này cho biết.

Ở nơi nào như đất ấy không?

Chẳng có chiến tranh, vẫn lắm anh hùng

Dù khánh kiệt, vẫn một lòng hào sảng

Chẳng giữ riêng mình, vun đắp mái nhà chung

5. "Đội bốc vác lương tâm"

Giữa lúc dịch bệnh phức tạp, nhiều khu vực ở Bắc Giang phải thực hiện giãn cách, cách ly, đặc biệt là những khu công nghiệp, những người bốc vác đặc biệt – những "cửu vạn lương tâm" đã xuất hiện.

Đây là các tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ - những người làm nhiệm vụ nhận đồ, vận chuyển, mang đi phát tận tay người cần tại các điểm nóng Quang Châu, thị trấn Nếnh, Tăng Tiến (Việt Yên) và Song Khê (thành phố Bắc Giang).

TIN VUI CHỐNG COVID 6/6: Xuất hiện ông chủ “tốt nhất Vịnh Bắc Bộ” và đội ngũ “bốc vác lương tâm” - Ảnh 6.

Mỗi ngày "Đội vận chuyển đỏ" này đều vận chuyển vài ba tấn hàng hoá, đêm nào cũng muộn mới về.

"Chúng em là dân bốc vác" - đó là lời nói đùa thật đáng yêu của một chàng trai trong Hội.

"Chúng em là cửu vạn"

Chân đất, đầu đội trời

Dù sức trai có cạn

Tấm lòng em chẳng rời!

TIN VUI CHỐNG COVID 6/6: Xuất hiện ông chủ “tốt nhất Vịnh Bắc Bộ” và đội ngũ “bốc vác lương tâm” - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại