TIN VUI CHỐNG COVID 04/6: "Em chưa có người yêu" và lời HẸN CƯỚI tuyệt hảo bằng thơ

Tuyết Trinh |

Trong mùa dịch, có những điều không thể đã trở thành có thể.

Những chiếc áo được trang trí

Những chiếc áo được trang trí

1. Thực ra chiếc áo không biết cười

Dù ngày đêm phải đối mặt với căng thẳng nơi tuyến đầu chống dịch, nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh những chiếc áo bảo hộ "biết cười" - được trang trí dễ thương và nổi bật bởi nữ sinh tên Mai Phương. Có lẽ ở nơi tâm dịch, những chiếc áo này cũng phần nào xua tan được mệt mỏi, cổ vũ động viên tinh thần cho các y bác sĩ.

TIN VUI CHỐNG COVID 04/6: Em chưa có người yêu và lời HẸN CƯỚI tuyệt hảo bằng thơ - Ảnh 2.

Chiếc áo đâu có biết cười

Do người mặc áo luôn tươi thế này!

2. Con cháu bà Trưng đây chứ đâu!

Suốt thời gian qua, hai chị hàng xóm Nguyễn Mai - Nguyễn Ninh, trên chiếc xe ô tô 4 chỗ của mình, đã miệt mài đi đón các đoàn từ thiện để xin rồi tự chở nhu yếu phấm, đồ tiếp tế cho công nhân mắc kẹt trong tâm dịch Bắc Giang.

Đi theo các đoàn xe thiện nguyện mấy tiếng đồng hồ, rồi về tự chia từng suất cho mỗi nhà, từ 1/3 quả bí đến nửa cái bắp cải, rồi 2 chị lại tự mình lao đi trên khắp nẻo đường Việt Yên, trao đến tận từng nhà. Có những khi hàng xin được nhiều quá không chở được, thì 2 chị gọi cả chồng con mang xe đến chở, có những ngày gần 1h đêm các chị mới về đến nhà.

TIN VUI CHỐNG COVID 04/6: Em chưa có người yêu và lời HẸN CƯỚI tuyệt hảo bằng thơ - Ảnh 4.

Chị Mai và chị Ninh thường chủ động khuân vác hàng từ thiện, tập kết về kho nhà mình, chia thành các suất rồi trao cho công nhân, các hộ khó khăn trên địa bàn

"Hôm đó chỉ nhận nửa cái bắp cải thôi mà ai cũng nhận bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn. Họ bảo 'hai hôm rồi không được ăn rau'. Chúng tôi đang mệt rã rời, nhưng thấy họ vậy, không giúp không được", chị Mai nhớ lại một lần đi phát hàng cứu trợ.

Đi khắp ngõ ngách trong tâm dịch, cứ 3 ngày chị Ninh và chị Mai lại phải xét nghiệm Covid một lần.

Từ 16/5 đến nay, ngoài 30 tấn hàng của doanh nghiệp tại Hà Nội, các chị đã "xin" được hơn 20 tấn nhu yếu phẩm.

Con cháu bà Trưng đây chứ đâu

Thân gái hề chi việc dãi dầu

3. "Rước em về trong tiếng pháo hồng vang"

Cô gái Huệ Nguyễn (sinh viên tình nguyện thuộc Học viện Y học cổ truyền) đang gây sốt cõi mạng khi viết dòng chữ "FB Huệ Nguyễn: Chưa có người yêu". Cô gái ấy còn cho rằng mình không thể có người yêu. "Mọi người ơi em rất cảm ơn tình cảm của mọi người ạ. Nhưng mà người như em không có người yêu được đâu. Hôm trước báo động gấp quá em còn đi 2 chiếc dép bên trái cơ ạ".

Nhưng một cô gái đáng yêu như vậy, sao lại không có người yêu cho được. Kết quả là Huệ đã có một lời hẹn cưới rất lãng mạn bằng thơ:

Về Bắc Giang tâm dịch của nước ta

Suốt bao ngày giữa trời hè nắng cháy

Dù mệt nhoài bước chân không ngừng chạy

Vẫn bông đùa: Em chưa có người yêu...

Thật tự hào, yêu thương biết bao nhiêu

Những bác sĩ tuổi đời còn rất trẻ

Chuyến này đi niềm tin luôn mạnh mẽ

Hết dịch rồi mới hưởng tết đoàn viên

Cảm ơn em.... đã gạt hết niềm riêng

Để hòa chung bài ca yêu đất nước

Anh mong sao hết dịch mình sẽ được

Rước em về trong tiếng pháo hồng vang".

Chỉ có điều, bài thơ này lại là của một cô gái, Nguyễn Thúy Nga.

Hy vọng bài thơ này sẽ thay lời những chàng trai tử tế để mang đến một cái kết tuyệt vời cho cô sinh viên Huệ Nguyễn khi thắng dịch.

Hoa chưa có chủ đây rồi 

Ai muốn bông Huệ, chớ ngồi hậu phương!

4. Nửa vòng trái đất có gì xa!

Chiều 3/6, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng Đoàn công tác đã về thăm và "tiếp lửa" cho Bắc Giang gần 5,3 tỷ, trong đó có 680 triệu đồng của khối Dân vận T.Ư cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, còn lại là hàng hóa và các nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt ở CH Czech mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vẫn hướng về quê hương bằng việc kêu gọi ủng hộ cho những người dân ở Bắc Giang.

Đến nay, ban vận động đã nhận được khoảng hơn 160 triệu đồng; và 10 tấn gạo đã kịp thời được chuyển về hỗ trợ 5 địa phương ở Bắc Giang

Nửa vòng trái đất cũng như không

Chỉ cách xa thôi, chẳng cách lòng!

5. Món ruốc "thượng hạng"

Mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả sau lũ, lại thêm cái nắng nóng cháy da cháy thịt với nhiệt độ hơn 40 độ C, bà con ở Phú Hải (Quảng Bình) vẫn miệt mài làm ruốc thịt để gửi về tâm dịch Bắc Giang.

TIN VUI CHỐNG COVID 04/6: Em chưa có người yêu và lời HẸN CƯỚI tuyệt hảo bằng thơ - Ảnh 8.

Bà con Quảng Bình làm ruốc gửi về tâm dịch Bắc Giang giữa tiết trời hơn 40 độ C

Chưa biết ruốc này có hợp khẩu vị người ở Bắc Giang hay không, nhưng chỉ với tấm lòng của người làm ruốc, đã chứng tỏ đây là loại ruốc thượng hạng, ruốc nghĩa tình.

Ruốc đâu chỉ có thịt

Còn đậm nghĩa đồng bào

Giã giữa mùa nắng lửa

Gửi ra nơi "chiến hào"

6. Vũ công đặc biệt ở tâm dịch

Hôm qua mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhân viên y tế đóng đồ bảo hộ kín mít, thực hiện điệu nhảy vô cùng điêu luyện, vui nhộn, giữa cái nóng cháy da cháy thịt ở tâm dich.

Khi xem điệu nhảy này, có độc giả đã phải thốt lên: "Tinh thần các chiến sĩ thế này thì không có Covid nào có thể đánh bại rồi."

Điệu nhảy vui nhộn ấy thực ra lại gửi đi một thông điệp nghiêm túc: Tinh thần Việt Nam là không thể khuất phục!

TIN VUI CHỐNG COVID 04/6: Em chưa có người yêu và lời HẸN CƯỚI tuyệt hảo bằng thơ - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại