BẢN TIN VI PHẠM 3/6: Suất bánh cuốn 3 triệu đồng và một công nhân "thích" làm tù nhân

Tuyết Trinh |

"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó" – Lời kêu gọi vui này xem ra khá khó đối với những người ưa dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ, từ nghề này sang "nghề" kia.

Lực lượng chức năng phun khử trùng khu vực nhà bà Nguyễn Thị Tuế sau khi người phụ nữ này vi phạm quy định phòng chống dịch, tự ý ra đường. Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng phun khử trùng khu vực nhà bà Nguyễn Thị Tuế sau khi người phụ nữ này vi phạm quy định phòng chống dịch, tự ý ra đường. Ảnh: VTC News

1.Người không đẹp nhưng muốn làm đẹp cho người

Chiều 31/5, đại diện một thẩm mỹ viện ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến UBND tỉnh xin phép tổ chức khai trương, được lãnh đạo địa phương giải thích và yêu cầu ký cam kết không tổ chức khai trương thẩm mỹ viện để phòng chống dịch Covid-19.

Ấy thế mà "như chưa từng biết", cơ sở thẩm mỹ này vẫn tưng bừng tổ chức khai trương, quy tụ đông đảo người đến từ nhiều tỉnh thành, trong đó có những nơi đang là điểm nóng của dịch bệnh. Tại thẩm mỹ viện, nhiều người tham gia hát karaoke, không thực hiện 5k, trong đó có cả một số nghệ sĩ nổi tiếng. Không những thế, hầu hết trong số những người đến địa phương để tham dự khai trương đều chưa thực hiện khai báo y tế.

Thời của cái đẹp lên ngôi

Vẻ ngoài hoàn hảo, trong Tâm chắc gì

2. Suất bánh cuốn giá 3 triệu đồng

Đang bị cách ly tại nhà, nhưng bà Tuế (phố Hàn Giang, phường Quang Trung, TP Hải Dương) vẫn "tận tâm" đi giao bánh cuốn tận nhà cho bà Hảo (đại lộ Hồ Chí Minh) - khu vực đang bị phong toả.

Giao dịch thành công, nhưng bà Hảo bị phạt 3 triệu đồng do vi phạm nội quy phòng chống dịch tại khu phong tỏa. Còn bà Tuệ cũng phải "chia tay" 2 triệu đồng vì ra đường không thuộc diện cần thiết.

BẢN TIN VI PHẠM 3/6: Suất bánh cuốn 3 triệu đồng và một công nhân thích làm tù nhân - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phun khử trùng khu vực nhà bà Nguyễn Thị Tuế sau khi người phụ nữ này vi phạm quy định phòng chống dịch, tự ý ra đường. Ảnh: VTC News

Phen này bánh cuốn đắt quá, người bán cũng chẳng có lời nổi. Thật đúng là một "phi vụ làm ăn" thất bại!

3. Tuổi trẻ "tật" cao

Còn đang ở tuổi thanh niên, nhưng 2 F1 Nguyễn Văn Siêu (SN 1994) và Nguyễn Văn Lành (SN 1997, cùng trú tại thôn Đồng Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên) lại dùng sức khoẻ và "nhiệt huyết tuổi trẻ" của mình để chống đối, không chịu đi cách ly tập trung, thậm chí còn xúc phạm, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Hiện 2 đối tượng đã được "an bài" trong Khu cách ly tập trung của xã Quang Châu.

Rõ ràng "tuổi trẻ tật cao"

Tài đâu chẳng thấy, sao mà buồn ghê!

4. "Chán công nhân, "thích" tù nhân"

Tụ tập ăn uống tại nhà trọ ở thôn Giang Liễu (xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) - nơi đang thực hiện giãn cách xã hội, một nhóm công nhân đã được chủ nhà trọ nhắc nhở nhưng không chấp hành.

Khi anh Nguyễn Đắc Hiếu và anh Nguyễn Trung Hiếu - thành viên tổ phòng chống dịch của thôn đến, nhắc nhở và yêu cầu giải tán, thì Hoàng Văn H. - một công nhân trong nhóm tụ tập ấy đã bực tức đi vào trong phòng trọ, lấy con dao chém 1 nhát vào đầu anh Nguyễn Đắc Hiếu gây thương tích.

BẢN TIN VI PHẠM 3/6: Suất bánh cuốn 3 triệu đồng và một công nhân thích làm tù nhân - Ảnh 6.

Các đối tượng tại hiện trường vụ án.

Phải chăng đối tượng này không còn muốn làm công nhân nữa, có lẽ thấy vị trí "sát nhân" và "tù nhân" hấp dẫn hơn chăng?

5. 32 kẻ "khát nước"

Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Dung (30 tuổi) đã đứng ra tổ chức sới bạc cho những kẻ "khát nước". Khi lực lượng công an ập đến số nhà 98 Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, phường Dương Đông (TP Phú Quốc) đã bắt quả tang 32 đối tượng đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, mỗi lượt ăn thua từ 5 đến 10 triệu đồng.

Tại đây, công an tạm giữ gần 500 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Cờ bạc là bác thằng bần

Thế mà vẫn có những người cố quên

Dân không tụ tập, chớ quên

Nếu quên sẽ có công an nhắc giùm!

6. Lơ là chủ quan sẽ mất gì?

Do lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, chủ tịch huyện Trần Văn Khơi (tỉnh Cà Mau) đã bị phê bình và 2 cán bộ liên quan đã bị cách chức.

Cụ thể: Đình chỉ chức vụ và kiểm điểm trách nhiệm đối với Trạm trưởng trạm y tế xã Khánh Bình Đông (Trần Văn Thời); Bí thư chi bộ và Trưởng ấp Thăm Trơi B, xã Khánh Bình Đông.

Đồng thời 2 phòng khám tư nhân nơi ca nghi nhiễm thăm khám vào ngày 29 và 30/5, do không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định cũng đã bị đình chỉ hoạt động.

Ai ơi nhớ lấy câu này

Nhiều người đang khổ từng ngày từng đêm

Muốn cho dịch dã êm đềm

Xin đừng sai sót, lơ là một giây!

BẢN TIN VI PHẠM 3/6: Suất bánh cuốn 3 triệu đồng và một công nhân thích làm tù nhân - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại