Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót

IMACHO |

Ariel Castro đã lợi dụng tên tuổi của con gái để dụ dỗ và bắt cóc 3 cô gái trẻ.

Ngôi nhà tọa lạc tại địa chỉ 2207 Seymour Avenue, Cleveland, Ohio, Mỹ, nhìn từ bên ngoài vào không có gì đặc biệt nhưng thực chất bên trong lại chứa đựng tội ác kinh hoàng gây chấn động xứ sở cờ hoa. 

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2002, Ariel Castro lần lượt dụ dỗ những cô gái trẻ vào ô tô và chở họ đến nhà hắn.

Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 1.
Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 2.

Trong vòng 3 năm, Castro đã bắt cóc 3 cô gái và nạn nhân cuối cùng đã bị nhốt trong 1 thập kỷ. 

Trong suốt thời gian đó, các nhân đã bị Castro đánh đập, cưỡng bức và bạo hành về mặt cảm xúc mỗi ngày. Rồi đến một ngày nọ, 1 trong 3 nạn nhân mang thai và chẳng ai ngờ đứa trẻ trong bụng cô trong tương lai lại là ân nhân cứu sống tất cả bọn họ.

Ban đầu, Castro chỉ là một kẻ ưa bạo lực. Hắn kết hôn với Grimelda Figueroa và có với nhau 4 người con. 

Tất cả những đứa trẻ này đều bị Castro đánh đập dã man và thậm chí còn dọa giết. Vợ chồng Castro ly hôn vào giữa những năm 1990 và Grimelda dành được quyền nuôi dưỡng các con. 

Từ đó, Castro sống một mình trong căn nhà 2 tầng rồi thực hiện tội ác của mình.

Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 3.

Castro và vợ cũ.

Michelle Knight

Michelle bị bắt cóc vào ngày 22/8/2002 khi đang trên đường đến một buổi hẹn để giúp nhận lại đứa con trai mà cô đã hạ sinh hồi những năm tuổi trẻ. 

Mặc dù rất muốn đến gặp con nhưng người phụ nữ này vẫn không thể tìm được đường đi và đành phải hỏi một người chủ cửa hàng để nhờ giúp đỡ. 

Đó là cơ hội dành cho Castro. Hắn nói với Michelle rằng hắn biết chính xác địa điểm mà cô đang muốn đến và đề nghị được chở cô đi.

Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 4.

Thật ra, Castro không phải là người xa lạ với Michelle. Con gái của hắn, Arlene, chính là một trong những người bạn thân của Michelle. 

Castro nói với Michelle rằng hắn có một vài chú chó con cần tìm chủ mới và đề xuất Michelle hãy nhận 1 con về nuôi để bầu bạn với con trai cô.

Khi cả hai đến nhà Castro, hắn tiếp tục dụ Michelle lên phòng ở tầng trên bắt cóc và khi đã dụ được bạn thân của con gái vào phòng ngủ, hắn không cho cô trở ra nữa. 

Castro đã xé bức ảnh con trai của Michelle trước mặt cô và nói rằng cô sẽ không thể rời khỏi ngôi nhà này trong một khoảng thời gian rất dài. Và chính xác là Michelle đã không thể rời đi trong 11 năm tiếp theo.

Amanda Berry

Amanda bị bắt vào ngày 21/4/2003, 1 ngày trước khi đến sinh nhật lần thứ 17, khi đang trở về nhà từ chỗ làm thêm. 

Khi không thể tìm được ai chở về, Amanda quyết định cuốc bộ về nhà. Lúc này, Castro lái xe dừng lại kế bên Amanda và cô gái trẻ này nhận ra người đàn ông trước mặt là bố của một trong những người bạn cũ của mình, Arlene, nên đã không hề đề phòng. 

Castro nói dối rằng Arlene đang ở nhà mình và mong mời Amanda về nhà để gặp con gái. Niềm tin đặt nhầm chỗ khiến Amanda phải trả giá bằng một thập kỷ bị giam cầm.

Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 6.

Georgina DeJesus

Ngày 2/4/2004, Castro lại sử dụng tên tuổi của con gái để thực hiện kế hoạch bắt cóc lần thứ 3. Nạn nhân là Georgina, đang lên kế hoạch ngủ lại ở nhà bạn vào tối hôm đó nhưng mẹ cô không cho phép. Thế là Georgina đành phải đi bộ về nhà.

Tận dụng thời cơ này, Castro đã tiếp cận Georgina và hỏi liệu cô có nhìn thấy con gái Arlene của hắn hay không. 

Georgina trả lời không nhưng Castro vẫn thuyết phục được cô gái trẻ này lên xe để cùng hắn đi tìm Arlene. Vì nhận ra đây là bố của bạn mình nên Georgina không mảy may nghi ngờ.

Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 7.

Cả hai cuối cùng cũng có mặt tại nhà Castro. Tại đây, gã đàn ông này có hành động động chạm thể xác Georgina. Dù bị cô gái gặng hỏi và dọa sẽ tố cáo đi tù nhưng Castro vẫn không ngừng lại, không lâu sau, Georgina đã bị hắn lôi xuống tầng hầm.

Hơn 1 thập kỷ trôi qua, 3 người phụ nữ trở thành đối tượng bị đánh đập và cưỡng bức mỗi ngày. Họ bị nhốt trong phòng ngủ và chỉ được cho ăn 1 bữa/ngày. 

Điều đáng nói là người thân và hàng xóm của Castro từng có cơ hội ghé thăm nhà hắn cũng không hề phát hiện ra sự hiện diện của 3 cô gái đang bị giam cầm tại đây. 

Để tránh sự nghi ngờ, Castro thỉnh thoảng đưa các nạn nhân xuống nhốt ở tầng hầm.

Cuộc chạy trốn nhờ vào đứa trẻ 6 tuổi

Một ngày nọ, Amanda phát hiện cô mang thai với kẻ đã tấn công mình nhưng cô không ngờ đứa trẻ sau này lại trở thành người cứu sống mình.

Lúc mới biết mình mang thai, Amanda đã vô cùng hoảng loạn vì cô biết Castro không hề thích chuyện này. Gã đàn ông này đã bắt Michelle phá thai nhiều lần. 

Thế nhưng, bất ngờ thay, Castro lại cho phép Amanda giữ lại cái thai và hạ sinh bé gái đáng yêu.

Kỳ lạ hơn, Castro lại yêu thương đứa trẻ này và thậm chí còn cho phép em tự do đi khắp nhà. Thế rồi ngày định mệnh cũng đến, đứa trẻ này chạy đến báo với Amanda rằng em không thấy bố ở đâu cả. 

Ban đầu, Amanda không tin lời con gái bởi Castro chưa từng rời khỏi nhà mà không khóa cửa cẩn thận. Thế nhưng, con gái Amanda cứ chạy ra chạy vào nói điều tương tự khiến cô dần nhận ra đây chính là cơ hội để trốn thoát.

Amanda cùng với con gái chạy xuống lầu và bắt đầu hét lên cầu cứu. Cô nói với 911 rằng: "Tôi đã bị bắt cóc trong 10 năm qua và giờ đây tôi đã được tự do".

Lúc đó, nhân viên cứu hộ không khỏi ngạc nhiên khi cô gái mất tích 10 năm nay lại gọi báo về vụ việc của chính mình.

Cuối cùng thì 3 cô gái và con gái của Amanda cũng được giải thoát vào ngày 6/3/2013, chấm dứt chuỗi ngày ác mộng khi sống trong căn nhà của Castro. 

Gã đàn ông này bị kết án với hàng trăm tội danh và nhận về mức án 1.000 tù giam. Chỉ vài tháng sau khi bị tống vào tù, Castro đã tự tử.

Tin tưởng bố của bạn, 3 cô gái bị bắt cóc hơn 10 năm đến nỗi có con với kẻ ác nhưng không ngờ nhờ đứa trẻ này mà sống sót - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại