TIN TỐT LÀNH 21/03: Không phải Nam Em, mạng xã hội đang hot nhất bác sĩ Hoàng Công Lương

Hoàng Anh Tú |

Khi thực hiện bản tin tốt lành này, tôi cứ nghĩ vụ Nam Em tố Trường Giang là đang hot nhất trên mạng xã hội nhưng không ngờ, kể cả trên Google trend- xu hướng tìm kiếm thì cái tên bác sĩ Hoàng Công Lương được quan tâm hơn cả. Và trong bản tin tốt lành hôm nay không có Nam Em thì vẫn có Nam Anh- cô gái 9X cùng bạn điều chế thuốc điều trị ung thư Made in Việt Nam.

1. Mong Tin Tốt Lành đến với bác sĩ Hoàng Công Lương

Viện KSND tỉnh Hoà Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận bị tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình hồi tháng 5/2017.

Nói gì thì nói đó cũng là một Tin Tốt Lành, nhất là với gia đình của 8 bệnh nhân tử vong. Trước pháp luật, tuyệt không có việc trăm cái lý không bằng một tí cái tình.

Thứ chúng ta cần làm là sự tỉnh táo và tìm ra giải pháp, đưa ra được cách giải quyết để không một bác sĩ nào bị lặp lại như sự cố mà bác sĩ Hoàng Công Lương đã mắc phải. 

Nếu chúng ta yêu mến bác sĩ Hoàng Công Lương, xin đừng để lòng yêu ấy vượt lên trên cả pháp luật. Và cũng đừng để lòng yêu ấy, những cảm thán ấy thành cái cớ cho nhiều kẻ lợi dụng mang ra chỉ trích nền y tế lẫn cơ quan pháp luật của chúng ta. 

Cái chết của 8 bệnh nhân chạy thận đừng chỉ thành một sự cố y khoa tồi tệ nhất trong lịch sử ngành y nước nhà mà nó cần trở thành một bước ngoặt lịch sử mang tính thay đổi. 

Hãy nhìn nhận và chỉ ra những vấn đề, giải quyết những vấn đề chứ không chỉ phản đối. Để ngay cả nếu bác sĩ Hoàng Công Lương có bị toà tuyên án thì cái án ấy cũng phải tạo ra sự thay đổi lớn trong quy trình làm việc của ngành y, của các y bác sĩ. 

Đó là lý do tôi vẫn chọn việc Viện KSND tỉnh Hoà Bình hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can là một Tin Tốt Lành. 

Chúng ta đã sợ hãi giao thông với số người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm nhiều như số người chết trong chiến tranh nhưng chúng ta vẫn coi chuyện cảnh sát giao thông ăn tiền của người vi phạm là chuyện thường ngày. Lâu lâu lòi ra một vụ clip quay cảnh sát ăn tiền, xử lý cảnh sát đó là xong. 

Chúng ta cũng bất bình với giáo dục khi cải cách lên cải cách xuống khiến con em chúng ta thế hệ nào cũng trở thành chuột bạch nhưng chúng ta chỉ biến nỗi bất bình đó thành những status hoặc tệ hại là đôi ba phụ huynh xông vào lớp đánh giáo viên, bắt giáo viên quỳ. 

Thế nên, chúng ta hãy bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương, bằng cách nhìn sâu vào bên trong của vấn đề, tìm ra căn nguyên, thứ mà chúng ta muốn nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

Với bác sĩ Hoàng Công Lương, tôi thật lòng mong Tin Tốt Lành cho bác sĩ. Tất nhiên, Tin Tốt Lành từ bản án toà tuyên chứ với cộng đồng y bác sĩ, cộng đồng mạng, bác sĩ Hoàng Công Lương đã và đang nhận được nhiều sự tốt lành lắm rồi. 

Hiếm có một vị bác sĩ nào nhận được nhiều lòng yêu mến và bảo vệ như bác sĩ Hoàng Công Lương. Mọi người vẫn luôn ở bên anh. Và tôi tin anh cũng vững tin vào điều đó khi vẫn đang miệt mài cùng công việc của mình. (đọc tin chính).

TIN TỐT LÀNH 21/03: Không phải Nam Em, mạng xã hội đang hot nhất bác sĩ Hoàng Công Lương - Ảnh 1.

(đọc tin chính).

2. Y tế Việt Nam đâu phải chỉ có những sự cố y khoa hay chuyện người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ

Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều tốt lành cần được lan toả hơn là những sự cố y khoa hay chuyện người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ.

Một trong những điều đó là câu chuyện một quả tim, một quả thận vượt hơn 1700km từ Bắc vào Nam, từ một bệnh nhân chết não hiến tặng tới 2 bệnh nhân may mắn được nhận.

Lần đầu tiên trong lịch sử y khoa Việt Nam, một hành trình kỳ diệu ấy được thực hiện.

Quả tim và quả thận được chuyển bằng máy bay, vượt qua quãng đường từ bệnh viên quân y 108 (HN) vào tới bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và ca ghép đã thành công mỹ mãn. (đọc tin chính)

Câu chuyện về người hiến tạng là thiếu tá quân đội sinh năm 1973 bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ mà tôi đã kể trong bản tin đầu tuần đã là một câu chuyện đẹp, ấm lòng nhưng những gì các y bác sĩ đã làm còn ấn tượng và tốt đẹp hơn thế nữa.

Quả tim, hai quả thận, 2 lá phổi, 2 giác mạc lần lượt được các bác sĩ ghép cho 6 người đều thành công.

Những ngày tới, y khoa Việt Nam sẽ lại chứng kiến một thành tựu mới từ chính các y bác sĩ Việt: Can thiệp vào thai nhi bị bệnh từ trong bụng mẹ.

 Đây sẽ là ca đầu tiên khi bác sĩ can thiệp chữa bệnh cho thai nhi ngay trong bụng mẹ thay vì trước đây khi thai nhi được chẩn đoán mắc bệnh, chúng ta thường bó tay vì không thể can thiệp.

Sự nỗ lực, cố gắng và liên tục tìm tòi, nghiên cứu, đi tìm giải pháp từ các bác sĩ Việt thực sự là điều tốt lành mà không chỉ người bệnh mừng vui mà chính chúng ta cũng không khỏi xúc động, tự hào, tin tưởng và hy vọng. (đọc tin chính)

Và câu chuyện này, câu chuyện kết thúc bản Tin Tốt Lành hôm nay có thể được coi là lời lý giải cho những thành tựu y khoa liên tục của y khoa Việt.

Là câu chuyện về 2 nữ sinh 9X Vũ Thị Nam Anh và Trần Đan Khuê (học sinh chuyên Hoá THPT chuyên ĐH KHTN Hà Nội) giành giải nhất với dự án nghiên cứu điều chế thuốc chống ung thư.

Đóng góp mới nhất của dự án chính là đã tổng hợp được 14 dẫn chất có tác dụng ức chế HDAC-2 và có hoạt tính ức chế mạnh trên các dòng tế bào ung thư (đại tràng, tiền liệt tuyến và tuyến tụy). (đọc tin chính)

Hai cô nữ sinh thắp lửa ước mơ thuốc đặc trị ung thư "Made in Việt Nam" khiến ai nấy đều ấn tượng và tràn đầy hy vọng.

Tôi vẫn mơ đến một ngày các mẹ thay vì chia sẻ, bàn luận rôm rả chuyện Nam Em làm người thứ 3 xen vào giữa Trường Giang và Nhã Phương, thì hãy kể cho con mình, bạn mình nghe chuyện Nam Anh và Đan Khuê đã xuất sắc thế nào, đáng nể thế nào, đáng học hỏi và ngưỡng mộ thế nào.

Đó mới quả thực là một Tin Tốt Lành dùng cả đời không hết vậy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại