TIN TỐT LÀNH 19/01: "Con số 675" và tia hy vọng phía sau phiên tòa nước mắt

Hoàng Anh Tú |

Sau làn nước mắt ấy, tôi thấy đâu đó ngoài kia, nhiều vị quan lỡ ăn bẩn, đục khoét, bòn rút tiền của dân sẽ soi thấy tương lai u ám của đời mình.

1. Nước mắt đàn ông…

Người ta đã nói nhiều đến phiên tòa nước mắt, nói nhiều đến chuyện có người còn mơ được sang Đức chăm con, được ở nhà ăn Tết vui vẻ bên gia đình… như thể mình rất đáng thương, như thể những tội danh của mình chỉ giống như việc làm bể cái ly, cái tách vậy.

Nước mắt đàn ông trong phiên toà ấy không phải là Tin Tốt Lành vì những hối hận ấy, những giọt nước mắt ấy và cả những "hồ sơ, bệnh án" không cứu vãn được những lỗi lầm họ đã gây ra, không gột bỏ được những điều họ đã sai.

Chỉ là phía sau phiên tòa nước mắt ấy cho ta thấy lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nếu không tích những điều tốt đẹp thì chắc chắn sẽ phải đón nhận những thứ không tốt đẹp, vấn đề chỉ là thời gian.

Tôi tin rằng, đâu đó ngoài kia, nhiều vị quan lỡ ăn bẩn, đục khoét, bòn rút tiền của dân sẽ soi thấy tương lai u ám của đời mình.

Đừng để một ngày tên mình được xướng lên ở chỗ mà các bị cáo hôm nay sẽ đứng.

Đừng để một ngày, trước toà lại rơi nước mắt, lại đưa người nhà để mong mỏng lòng thương hại.

Người nhà đã đau sẽ càng thêm đau. Thế mới biết, tiền tỷ hôm nay sao mua thấu được "nhất nhật thiên thu", oai chấn hôm nay sao che lấp được nỗi xấu hổ gia môn mai này??? Tôi mong đừng có vị quan nào nhìn phiên toà này như một vụ đen đủi trên đường quan lộ. Gieo mầm xấu thì tất yếu sẽ phải gặt quả chát, chứ đâu phải là may rủi.

Có vậy thì phiên toà này mới có ích cho người khác mai này, cho người dân và cho cả những nỗ lực mà Đảng và Chính phủ đang quyết liệt thực thi.

Nước mắt đàn ông, hôm qua, cũng lại có những giọt nước mắt nữa chảy xuống, những giọt nước mắt của người đàn ông 60 tuổi, đến Việt Nam từ xứ Kim Chi: HLV Park Hang Seo. Giọt nước mắt ấy mới là Tin Tốt Lành vì nó đem lại hy vọng, nó chứng minh khát vọng vươn tới và xây đắp.

Những người đàn ông phải như những chàng trai U23 mới thực là đàn ông trong cuộc chiến đầy quả cảm trước U23 Syria. (đọc tin chính)

2. Chính phủ số - siêu uỷ ban và 675 điều kiện kinh doanh bị cắt giảm

Một tuần qua, giữa những ồn ào của lời xin lỗi, nước mắt và những hoàn cảnh gia đình éo le thì có nhiều Tin Tốt Lành đã xảy tới mà có thể bạn chưa biết. Tôi xin điểm lại những điểm sáng ấy để bạn đọc đừng bỏ lỡ!

Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức hội thảo khởi động đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu mở và Chính phủ số hôm 16/1 vừa qua.

Bộ trưởng- Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo: "Có thể nói đây là cách mạng về cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, minh bạch, công khai hóa.

Chính phủ cũng đã có những kênh tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp, năm qua đã có trên 5.000 thủ tục và điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ".

Theo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, điều khó khăn nhất hiện nay của Việt Nam là xây dựng cơ sở dữ liệu, và thời gian tới sẽ tập trung xây dựng cổng tập trung quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp kho tư liệu của bộ, ngành, địa phương để truy cập ở cổng website duy nhất".

"Chúng tôi mong đoàn sẽ đưa ra khuyến nghị phù hợp để Việt Nam triển khai dữ liệu mở, Chính phủ số trong thời gian tới.

TIN TỐT LÀNH 19/01: Con số 675 và tia hy vọng phía sau phiên tòa nước mắt - Ảnh 1.

Các bộ ngành quá trình làm việc với đoàn công tác phải trách nhiệm, trả lời hết câu hỏi đoàn đưa ra", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và khẳng định "càng công khai, minh bạch bao nhiêu, càng giảm tiêu cực, phiền toái, lợi ích nhóm bấy nhiêu". (đọc tin chính)

Trong nỗ lực tiến tới Chính phủ số, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 15/1 vừa qua cũng đã ký nghị định cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh cũng như thúc giục các bộ, ban ngành khẩn trương, thúc đẩy hơn nữa việc cắt giảm trong cuộc cải cách hành chính mà Chính Phủ đang kêu gọi. (đọc tin chính)

Cùng với cải cách hành chính quyết liệt thì việc thành lập siêu uỷ ban quản lý nguồn vốn Nhà nước ngay trong quý 1.2018 này cũng là một Tin Tốt Lành.

Các chuyên gia kinh tế kỳ cựu đều bày tỏ sự ủng hộ thành lập siêu uỷ ban này. Tất cả đều đang mong đợi siêu uỷ ban sẽ chặt nhóm lợi ích của các bộ. (đọc tin chính)

3. Những Tin Tốt Lành đọc vui cuối tuần

Một phạm nhân trốn trại "gây bão" khi để lại mảnh giấy: Có không giữ - mất đừng tìm. Hoá ra chỉ là tin… tếu. Phạm nhân đã tự nguyện ra đầu thú và khẳng định không có mảnh giấy nào "cải lương" như thế. (đọc tin chính).

Hương Giang Idol đã nhận được sự ủng hộ, cổ vũ từ Cục Nghệ thuật biểu diễn khi đăng ký tham gia thi hoa hậu chuyển giới vào tháng 2 tới tại Thailand.

Mặc dù cục NTBD cũng đang lúng túng vì luật chưa có nhưng nếu như luật không cấm thì Hương Giang Idol hoàn toàn được phép.

Những tín hiệu tích cực, những lời ủng hộ và tinh thần của Cục NTBD trong trường hợp này xứng đáng nhận điểm 10 đầu tiên của năm 2018. (những tin chính)

Sắp đến Tết rồi, sắp đến mùa Lễ hội đầu Xuân rồi! Sẽ là hàng chục, hàng trăm lễ hội sẽ được tổ chức liên tục trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Điều mà nhiều người dân chờ đợi là sự vào cuộc gắt gao hơn của các cơ quan quản lý sau hàng chục vụ lộn xộn, phản cảm từ các năm trước. Vì thế tin Hội Gióng và Hội Chùa Hương bỏ mục phát lộc cũng là một Tin Tốt Lành.

Rất hy vọng sẽ thêm nhiều lễ hội khác cũng sẽ được rà soát lại để cắt bỏ đi những hình thức phản cảm.

Không thể để mượn danh truyền thống, khoác mũ "bản sắc dân tộc" để rồi chúng ta lại chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn thanh niên, người già chen chúc nhau cướp giật lộc hay những trò mê tín xấu xí khác.(đọc tin chính)

Và cuối cùng, để khép lại bản Tin Tốt Lành cuối tuần, xin chia sẻ cùng bạn đọc một câu chuyện tốt lành ấm lòng này: Cô gái mua tặng đôi dép cho cụ già xa lạ (đọc tin chính).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại