*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi bị đăng thông tin trên mạng xã hội facebook, nữ sinh H. bất ngờ đi khỏi nhà, không ai liên lạc được.
Sau bữa cơm tối, nữ sinh Ánh bất ngờ mất tích một cách bí ẩn. Khi gia đình mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn của nữ sinh này nhắn về khiến cả nhà òa khóc nức nở.
Sau khi con đi xe ra khỏi nhà nhưng không thấy về, gia đình chị Hoài tìm kiếm khắp nơi không có tung tích. 4 ngày sau, chị tìm thấy con ở cách nhà gần 400km.
Sau khi Nhi rời khỏi nhà từ chiều 9/2, đến nay đã 15 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa có tin tức nào về em.
Sau nhiều ngày tìm kiếm và sự giúp đỡ của công an, gia đình ông Lệ đã tìm thấy nữ sinh G. đang ở cách nhà hơn 300km.
Sau khi đi khỏi nhà vào trưa mùng 1 Tết, Giang đột ngột mất liên lạc. Dù gia đình đã tìm kiếm hơn nửa tháng qua nhưng vẫn không thấy tung tích của nữ sinh này.
Tối muộn không thấy con đi học về, anh Sỹ hốt hoảng tìm kiếm và trích xuất camera mới phát hiện con gái đã ra khỏi nhà từ 2h sáng. Sau 3 ngày gia đình anh tìm kiếm vẫn vô vọng.
Ngày 3/12, chị Nguyễn Thị Giang (SN 1978, trú xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày đăng tin tìm kiếm, hiện chị đã tìm thấy con gái mất tích tại thành phố Vinh.
Phát hiện chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép bị bỏ lại trên cầu, người dân nghi nạn nhân đã nhảy cầu tự tử nên báo cho lực lượng chức năng để làm rõ.
Sau khi không thấy nữ sinh Th. về nhà, gia đình trình báo công an và trích xuất camera thì phát hiện một nam thanh niên đã đưa nữ sinh này đi trước thời điểm mất tích.
Chiều tối không thấy con về nhà, gia đình 2 nữ sinh Thương và Ngân gọi điện nhưng không liên lạc được. Cả gia đình sau đó trình báo công an để tìm kiếm.
Dưới cái nắng gắt, lực lượng chức năng đã mò từng khúc sông để tìm thi thể 2 nữ sinh xấu số. Nhưng hai ngày trôi qua, mới chỉ tìm thấy thi thể một nữ sinh.