“2 ngày rồi, con vẫn nằm dưới sông lạnh giá...”

Ngọc Tú |

Dưới cái nắng gắt, lực lượng chức năng đã mò từng khúc sông để tìm thi thể 2 nữ sinh xấu số. Nhưng hai ngày trôi qua, mới chỉ tìm thấy thi thể một nữ sinh.

Gần 2 ngày tìm kiếm thi thể 2 nữ sinh đuối nước

Sáng 12/5, ông Trình Văn Nhã - Phó Chủ tịch UNBD huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, khoảng 17h chiều 11/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 nữ sinh bị nước cuốn mất tích trước đó vào sáng 10/5.

Thi thể nữ sinh đã được phát hiện là Lê Nguyễn Hà My (học sinh lớp 6 trường THCS Đồng Tường, trú xóm 4, xã Thanh Đồng, Thanh Chương).

Địa điểm phát hiện tại chân cầu Dùng (thị trấn Thanh Chương), cách vị trí gặp nạn khoảng 2km. Còn thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú vẫn chưa được tìm thấy.

Khúc sông nơi 2 nữ sinh Cẩm Tú và Hà My bị nước cuốn mất tích khi đang tắm sông cùng 5 bạn học.

Khúc sông nơi 2 nữ sinh Cẩm Tú và Hà My bị nước cuốn mất tích khi đang tắm sông cùng 5 bạn học.

Cũng theo ông Nhã, chiều tối qua, có thông tin phát hiện 1 vật lạ nghi là thi thể nữ sinh Cẩm Tú trên sông đoạn qua huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xuống tìm kiếm thì không phải.

Hiện chúng tôi đang duy trì hai đội tìm kiếm và mở rộng khu vực tìm kiếm trên sông xuống địa bàn huyện Nam Đàn với thời gian 24/24h. Vào ban đêm, chúng tôi cũng bố trí hệ thống đèn pha trên sông để lực lượng chức năng tìm kiếm được thuận lợi hơn.

Chúng tôi cũng yêu cầu các tàu thuyền qua lại trên sông Lam gặp bất kỳ một thi thể nào thì báo ngay cho lãnh đạo huyện biết để xử lý. Bằng mọi giá phải tìm thấy thi thể của cháu Tú”, ông Nhã cho biết.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cho nhiều thuyền rà soát từng khóc sông Lam và mở rộng xuống huyện Nam Đàn để tìm kiếm thi thể nữ sinh Tú còn lại.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cho nhiều thuyền rà soát từng khóc sông Lam và mở rộng xuống huyện Nam Đàn để tìm kiếm thi thể nữ sinh Tú.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 8h30 phút sáng chủ nhật (10/5), hai em Nguyễn Thị Cẩm Tú (trú xóm 4, xã Thanh Tường) và Lê Nguyễn Hà My (xóm 4, xã Thanh Đồng) cùng 5 bạn học ở lớp đến trường để tập văn nghệ.

Khi thầy giáo chưa đến, 7 học sinh đã rủ nhau ra sông Lam (đoạn thuộc địa bàn xã Thanh Đồng giáp với thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) để tắm. Trong lúc xuống sông, hai em Cẩm Tú và Hà My đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Đồng cùng lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Thanh Chương và rất nhiều người dân đã dùng thuyền tìm kiếm thi thể hai em trên đoạn sông Lam, từ thị trấn Dùng tới khu vực Cầu Rộ.

Được biết, do đoạn sông Lam nơi các em gặp nạn có mực nước sâu lại chảy xiết và đục nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Người thân, gia đình 2 nữ sinh đừng chờ trên bờ ngóng tin từ lực lượng chức năng.

Người thân, gia đình 2 nữ sinh đừng chờ trên bờ ngóng tin từ lực lượng chức năng.

Hoàn cảnh đáng thương của 2 nữ sinh gặp nạn trên sông

Dưới cái nắng oi ả của miền Trung xứ Nghệ, suốt gần 2 ngày trời, gia đình của 2 nữ sinh xấu số Hà My và Cẩm Tú vẫn túc trực ngoài bờ sông để tìm kiếm các em.

Mỗi lần thấy có chiếc thuyền cứu hộ cập bến, người thân lại chạy ùa xuống với hy vọng tìm thấy tung tích của các em. Nhưng rồi những tiếng khóc lại vang lên cả 1 khúc sông khi thấy lực lượng chức năng chỉ lắc đầu trong tuyệt vọng.

Theo người dân địa phương, cả hai nữ sinh gặp nạn vừa qua là bạn học cùng lớp và đều là học sinh giỏi với thành tích đừng đầu của lớp. Thế nhưng, cả 2 hai em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và éo le.

Mỗi lúc thấy thuyền cứu hộ cứu nạn về, gia đình người thân lại nhổm dậy, ùa xuống mong có tung tích từ các em nhưng không được.
Mỗi lúc thấy thuyền cứu hộ cứu nạn về, gia đình người thân lại nhổm dậy, ùa xuống mong có tung tích từ các em nhưng không được.

Cách đây 3 năm, em trai của Hà My cũng vừa mất do ăn phải thịt cóc còn sót lại chất độc. May mắn đợt đó Hà My ăn ít nên không bị trúng độc.

Ngày em trai mất đi, không lâu sau đó thì ông nội của Hà My cũng mất vì bệnh tật. Giờ đây, nỗi đau lại càng nhân lên khi Hà My bị đuối nước trong lúc đi tắm sông cùng bạn.

Biết tin Hà My cùng Cẩm Tú gặp nạn, rất đông thầy cô giáo và bạn học cùng lớp đã đến hỏi thăm chia buồn cùng gia đình các em.

Di ảnh nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú.
Di ảnh nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Cô Nguyễn Thị Huệ - giáo viên chủ nhiệm của Hà My chia sẻ: “Hà My vừa học giỏi và hát rất hay, sống chan hòa với bạn bè. Không thể ngờ được hai học sinh xuất sắc nhất lớp lại gặp nạn đau thương như thế”.

Từ lúc nhận được hung tin về đứa con gái xấu số - Nguyễn Thị Cẩm Tú, gặp nạn trên sông, chị Võ Thị Nga (mẹ cháu Tú) như người mất hồn. Suốt 2 ngày qua, chị không ăn không uống mà chỉ ngồi gào khóc gọi tên con trong đau đớn.

Vì sức khỏe chị Nga yếu, lại sợ không chịu đựng nổi cú sốc lớn này nên gia đình không ai để chị ra bờ sông cùng tìm kiếm con.

Chị Võ Thị Nga - mẹ của Cẩm Tú, đau đớn gào khóc gọi tên con.

Nỗi đau người ở lại...

Cẩm Tú, em là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Cách đây gần 1 năm, bố của Cẩm Tú cũng vừa mất vì bệnh tật quá nặng. Nhà nghèo, một mình chị Nga lại gắng gượng đi làm để nuôi 3 đứa con thơ ăn học cùng người mẹ già yếu.

Nhưng vì sức khỏe yếu, dăm bữa nửa tháng chị Nga ốm thì công việc lại dở dang.

Biết mẹ khổ, nhà nghèo nên Cẩm Tú luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi. Ngoài một buổi đến trường, buổi còn lại, Tú ở nhà phụ giúp mẹ công việc, dạy các em học.

Vừa qua, Cẩm Tú đã xuất sắc đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh. Ngày em đạt giải, người chú đã thưởng cho 200 nghìn đồng đi mua bộ quần áo mới. Nhưng chưa kịp mặc thử bộ quần áo mẹ mua cho thì Cẩm Tú đã gặp nạn thương tâm.

Bà Liêu Thị Xuân (bà nội Cẩm Tú) gào khóc khi nhận được hung tin về đứa cháu.

Bà Liêu Thị Xuân (bà nội Cẩm Tú) gào khóc khi nhận được hung tin về đứa cháu.

Tú ơi, mẹ yêu con nhiều con ơi. Răng mẹ gọi con mà con không trả lời. Con thương mẹ thì về với mẹ đi con ơi. 2 ngày rồi mà con vẫn nằm dưới sông lạnh giá”, chị Nga gào khóc con trong đau đớn.

Hiện tại, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, thi thể của Cẩm Tú vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn đang dùng thuyền ra soát từng khúc sông Lam trên địa bàn qua huyện Thanh Chương và 1 số xã lân cận thuộc huyện Nam Đàn để tìm kiếm.

>> Cụ Rùa Hồ Gươm bao nhiêu tuổi?
>> Nghịch rắn hổ mang chúa, 1 người bị rắn cắn chết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại