Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim

Gia Linh |

Ít ai biết rằng nữ diễn viên thủ vai nàng Blair Waldorf kiêu kỳ lại có tuổi thơ không được trọn vẹn.

Tiểu thư đa tài của Hollywood

Mặc dù tuổi thơ có nhiều thiệt thòi nhưng Leighton Meesters lại may mắn được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu khi mới là cô bé 11 tuổi.

Khi còn sống với ông bà ở Florida, Leighton bắt đầu tham gia diễn xuất trong vở kịch Phù thủy xứ Oz của địa phương. Những người thân trong gia đình đã sớm nhìn thấy niềm đam mê nghệ thuật trong đôi mắt ngây thơ ấy.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 1.

Thời niên thiếu của Leighton Meester.

Tới khi cùng mẹ chuyển tới New York, vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu của cô đã bén duyên với sàn diễn catwalk.

Leighton Meester đã có cơ hội làm việc với Ralph Lauren- một tên tuổi lớn của làng thời trang, đồng thời còn là gương mặt chính trong nhiều phim quảng cáo.

Tuy nhiên làm người mẫu không phải là con đường mà Meester muốn theo đuổi. Một lần nữa cô và mẹ lại khăn gói tới Los Angeles, nơi có kinh đô Hollywood khi mới 14 tuổi để bắt đầu nghiệp diễn.

Năm 1999, lần đầu tiên trên TV có sự xuất hiện của Leighton Meester trong series Law & Order. Kể từ đó, nữ diễn viên đã xuất hiện đều đặn hơn trên truyền hình nhưng chủ yếu là trong các vai phụ, chưa ấn tượng với khán giả.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 2.

Mãi đến năm 2007, sự nghiệp diễn xuất của Leighton mới có bước ngoặt thực sự khi cô vào vai Blair Waldorf, nhân vật chính của series phim truyền hình danh tiếng Gossip Girl.

Trong phim, nữ diễn viên vào vai một nữ sinh trung học được sống trong nhung lụa giữa thành phố New York xa hoa, đắt đỏ.

Trong suốt 5 năm bộ phim được phát sóng, Leighton luôn làm tròn vai diễn Blair, từ thần thái cho đến biểu cảm, hành động, dường như vai diễn này sinh ra để dành riêng cho cô.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 3.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 4.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 5.

Leighton đích thị là một nàng công chúa trong Gossip Girl.

Giờ đây cái tên Meester đã không còn xa lạ gì với khán giả, nữ diễn viên được ghi nhận đã góp mặt trong hơn 50 sản phẩm điện ảnh lớn nhỏ khác nhau có thể kể đến như By the Gun; Like Sunday, Like Rain; The Judge; Monte Carlo; The Roommate;...

Không chỉ gây dấu ấn trên màn ảnh, Leighton Meester còn được biết tới như một nghệ sĩ đa tài khi nhiều lần thể hiện giọng hát của mình. Năm 2009, cô còn kí hợp đồng thu âm với hãng đĩa Universal Republic.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 6.

Mặc dù con đường ca hát không thuận lợi như nghiệp diễn nhưng các ca khúc như Somebody to Love, Your Love’s a Drug, Front Cut, Good Girls Go Bad,...vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ. Người ta hi vọng rằng trong tương lai cô sẽ phát huy tài năng này hơn nữa.

Sinh ra trong gia đình "điên rồ"

Nói về chuyện đời của Leighton Meester thì mọi thứ đều hoàn hảo, duy chỉ có tuổi thơ của cô là chẳng được như mơ. Hoặc ít nhất nó cũng không bình thường như bao người khác.

Nữ diễn viên sinh ngày 09.04.1986 trong gia đình có mẹ là bà Constance và cha là ông Doughlas Meester. Điều đáng nói là vào thời điểm Leighton được sinh ra thì cả gia đình cô lại vướng vào tù tội.

Bà Constance đã phải chịu sự trừng trị của luật pháp liên bang khi vận chuyển hơn 600kg cần sa từ Jamaica vào năm 1983. Đường dây vận chuyển này còn có ông Doughlas và dì của Leighton - bà Judy.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 7.

Bà Constance Meester.

Vì phải sinh con trong quá trình thụ án, mẹ của nữ diễn viên đã được phép sinh tại bệnh viện và chăm con trong 3 tháng đầu tiên tại ngôi nhà dành cho tù nhân sắp được thả. Tuổi thơ của Leighton chủ yếu được ở bên ông bà mà thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ.

"Gia đình tôi có một quá khứ ‘điên khùng’. Có lẽ là ‘điên khùng’ nhất mà tôi từng biết." - Nàng Blair đã miêu ta gia đình của mình như vậy đấy.

Tưởng rằng cái sự "điên khùng" ấy đã chính thức chấm dứt trong tuổi thơ của Leighton thì ngay cả thời hiện tại, gia đình cô vẫn đem tới những sự "bất ngờ" không mong đợi.

Có lẽ trong lịch sử Hollywood chưa từng có vụ kiện nào giữa hai mẹ con ruột như của nhà Meester. Sự việc có vẻ nực cười này đã là tiêu điểm của giới showbiz trong thời gian dài.

Năm 2012, Leighton Meester đã đâm đơn kiện chính mẹ ruột của mình là bà Constance Meester vì đã sử dụng khoản tiền mà cô gửi mỗi tháng, vốn để chi trả cho những hóa đơn chữa bệnh của em trai vào những ca tu sửa sắc đẹp.

Tiểu thư xinh đẹp bậc nhất Hollywood và đời thực khốn đốn như phim - Ảnh 8.

Leighton và em trai.

Thậm chí nữ diễn viên còn phải đòi quyền giám hộ em trai là Alexander, cô cho rằng lối sống thực dụng của mẹ mình sẽ ảnh hưởng xấu tới người em vốn đã rất ốm yếu của mình.

Bà Constance cũng không vừa, lại đâm đơn kiện ngược lại con gái có hành vi bạo hành với mình và đòi số tiền bồi thường là 3 triệu đô. Tuy nhiên người mẹ này đã phải rút cáo buộc.

Mặc dù đã chiến thắng vụ kiện nhưng đối với Leighton Meester, điều này cũng chẳng vinh quang gì. Dù sao thì không ai muốn phải chia rẽ với đấng sinh thành.

Giờ đây nữ diễn viên đã có tổ ấm riêng của mình với chàng đồng nghiệp Adam Brody, hai người đã có với nhau một đứa con. Hi vọng rằng những đứa con của cô sẽ có những tháng ngày thơ ấu may mắn và hạnh phúc hơn mẹ của chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại