Tiếng khóc ngắt quãng dưới lòng đất và phát hiện kinh hoàng của dân làng

Hoàng Nguyên |

Những tiếng kêu kì lạ phát ra từ lòng đất đã dẫn người dân ở một vùng quê hẻo lánh tới một phát hiện đáng sợ.

Tiếng khóc ngắt quãng dưới lòng đất và phát hiện kinh hoàng của dân làng - Ảnh 1.

Người dân phát hiện một thùng các-tông dưới một ngôi mộ nông.

Mới đây, những người dân làng đi hái nấm đã vô cùng choáng váng khi tìm thấy một đứa bé sơ sinh nằm trong thùng các-tông bên dưới một nấm mồ nông.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy khoảnh khắc đứa trẻ được đào lên sau khi bị gia đình tưởng nhầm rằng đã chết.

Theo báo cáo của cảnh sát, hai người dân làng là Jiao Xinglu và Zhou Shangdong đang đi hái nấm ở ngoại ô thành phố Laiwu, Sơn Đông thì phát hiện ra đứa trẻ sau khi nghe thấy âm thanh như chó sủa.

Được biết, ông nội của đứa trẻ đã đứng ra thừa nhận rằng gia đình họ đã chôn đứa trẻ sau khi nghĩ rằng nó "ngừng thở" và "đã chết".

Tiếng khóc ngắt quãng dưới lòng đất và phát hiện kinh hoàng của dân làng - Ảnh 2.

Một em bé sơ sinh được tìm thấy trong thùng xốp.

Khi dân làng đổ xô đến hiện trường, nhiều người cho rằng có một đứa bé đã bị chôn dưới đất.

Họ quyết định đào đứa trẻ lên sau khi tiếng khóc của nó nhỏ dần và dừng lại hoàn toàn.

Anh Jiao đã cố hết sức để đào đất bằng tay không trước khi tìm thấy đứa bé được cuốn chăn và nằm trong hộp các-tông.

Chính quyền cho biết đứa trẻ đã được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản sau khi được cấp cứu tại chỗ bởi bác sĩ địa phương.

Tiếng khóc ngắt quãng dưới lòng đất và phát hiện kinh hoàng của dân làng - Ảnh 3.

Gia đình đứa trẻ nghĩ rằng nó đã chết và đem đi chôn.

Được biết, đứa trẻ chỉ nặng có 1,5 kg và bị thiếu máu và vàng da. Rất may là cậu bé không có bệnh bẩm sinh và đang hồi phục rất nhanh. Sau hai tháng, cậu bé may mắn đã tăng lên gần 4 kg.

Vào ngày 20/10, ba ngày sau khi cảnh sát địa phương thông báo họ đang tìm kiếm người thân của đứa trẻ, một người đàn ông tên Liu tự nhận là ông nội đứa bé đã đến trình diện tại sở cảnh sát.

Khai nhận với cảnh sát, người đàn ông cho biết gia đình ông đã chôn cất đứa trẻ - vốn là em trai của 1 cặp song sinh - sau khi nghĩ rằng nó "đã chết".

Tiếng khóc ngắt quãng dưới lòng đất và phát hiện kinh hoàng của dân làng - Ảnh 4.

Hiện sức khỏe đứa trẻ đã ổn đinh, cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Sau khi nghe tin báo về việc sống sót thần kỳ của đứa trẻ, gia đình ông quyết định ra thú nhận với cảnh sát.

Ông Liu cho biết: "Sau khi sinh ra ở bệnh viện, đứa trẻ phải sử dụng máy hô hấp để thở. Nó bị viêm phải nặng và không thể tự thở được".

"Nó chết vào ngày thứ hai. Sau đó, chúng tôi đã chôn cất nó. Chúng tôi rất sốc khi nghe tin nó vẫn còn sống. Tâm trạng của tôi lúc này vừa vui lại vừa buồn".

Cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra và xác nhận lời khai của ông Liu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại