Tiếc cho tài hoa Marco Reus của Đức

HOÀI ĐAN |

Ngày tuyển Đức bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018, cầu thủ khiến nhiều người nuối tiếc nhất là Marco Reus.

Marco Reus là cầu thủ tài hoa, thế nhưng anh luôn bị vận đen đeo đuổi với những chấn thương.

Tiền vệ của Dortmund từng lỡ hẹn với các giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 2014 và Euro 2016 vì những chấn thương. Và World Cup 2018 được xem như giải thế giới cuối cùng mà Reus có thể cùng với tuyển Đức một lần nữa chạm tới “hoa hồng”.

Người ta không chỉ nhìn thấy ở Reus một sự quyết tâm, nghị lực mà trên hết là một hình ảnh biểu trưng cho khát vọng và tinh thần Đức.

Khi đối diện với những chấn thương nghiệt ngã, Reus từng nói rằng: “Tôi bị chững lại rất nhiều do chấn thương. Bây giờ, tôi lại chấn thương và có thể nghỉ đến 7-8 tháng. Có lẽ, tôi phải dừng lại thôi khi chẳng còn động lực gì với bóng đá.

Thế nhưng dừng lại ư? Đơn giản quá. Tôi không thể làm chuyện dễ dàng như vậy. Tôi phải tự nhắn nhủ chính mình là hãy vượt qua, dù đôi khi chỉ đá vài trận thì dính chấn thương đến nửa năm.

Tôi xem nó là một phần của bóng đá và không bao giờ đầu hàng số phận để nỗ lực mỗi ngày. Tôi bây giờ không còn phải thấu chịu cảm giác buồn đau như ngày xưa. Cuộc đời vẫn vậy thôi, tôi phải biết đứng dậy và tiến lên…”.

HLV Joachim Loew đã thở phào nhẹ nhõm khi Marco Reus đã có tên trong đội hình của tuyển Đức tham dự World Cup 2018. Thế nhưng, Rues với tư cách niềm hy vọng đã không thể có một hành trình như mong đợi khi tuyển Đức sớm bị loại.

Reus đã có trận đầu tiên ở World Cup 2018 khi được vào sân từ băng ghế dự bị. Sự góp mặt của tiền vệ sinh năm 1989 mang đến cho hàng công một lối chơi khởi sắc, đường nét hơn nhưng không thể giúp Đức thoát thua trước Mexico. Nhiều người tiếc, giá như Reus có mặt sớm hơn, có lẽ đương kim vô địch sẽ không rơi vào bi kịch.

Và đến trận đấu sinh tử gặp Thuỵ Điển, HLV Joachim Loew quyết định để học trò cưng Ozil trên băng ghế dự bị và thay thế bằng Marco Reus.

Đó là trận đấu mà anh đã toả sáng bằng một bàn thắng và một pha phối hợp với Kroos để mang về chiến thắng nghẹt thở trước Thuỵ Điển. Một trận đấu mà Reus đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, một sự trở lại đầy ngọt ngào.

Tuy nhiên, bi kịch đã xuất hiện ở trận đấu cuối cùng vòng bảng khi Đức bị loại bởi đội bóng Châu Á là Hàn Quốc. Với Marco Reus, đó là điều tiếc nuối nhất, bởi ở kỳ World Cup sau, anh sẽ 33 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại