Thúy Nga: Có người thấy hình mình trên poster nhỏ, gọi riêng cho thiết kế mắng vốn

Cao Thanh Hương |

"Nhiều nghệ sĩ còn có quan hệ với người chuyên thiết kế poster các chương trình lớn để có show là được người ta xếp cho vị trí đẹp", Thúy Nga tiết lộ.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với Thúy Nga, chúng tôi dành khá nhiều thời gian để bàn về việc tên nghệ sĩ được sắp xếp thứ hạng thế nào trên poster cho hợp lý, hợp tình.

Vị trí trên poster chỉ là ảo, vị trí trong lòng khán giả mới là mãi mãi

Đợt vừa rồi, trong giới showbiz khá ồn ào quanh chuyện in tên, in hình nghệ sĩ trên poster sao cho đẹp lòng nhau. Chị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình xung quanh chủ đề này được không?

Tôi biết nhiều nghệ sĩ rất quan trọng chuyện tên mình ở đâu, hình mình ở đâu trên poster. Tôi từng chứng kiến nhiều người đặt nặng vấn đề và sân si rõ ràng. Nó xuất phát từ tính cách mỗi người, họ bị đề cao cái tôi cá nhân nên mới phản ứng như vậy.

Nghệ sĩ ngộ lắm, ai cũng muốn hình mình phải to lớn trên poster. Có những nghệ sĩ thấy hình mình nhỏ, gọi điện riêng cho người thiết kế mắng vốn, rồi gọi cho bầu show la. Cuộc đời tôi, chưa bao giờ phải gọi riêng cho thiết kế dặn "hình tao, tên tao phải bự nha".

Thậm chí, nhiều nghệ sĩ còn có quan hệ với người chuyên thiết kế poster các chương trình lớn để có show là người ta xếp cho mình 1 vị trí đẹp.

Thúy Nga: Có người thấy hình mình trên poster nhỏ, gọi riêng cho thiết kế mắng vốn - Ảnh 1.

Danh hài Thúy Nga cho biết, từ lúc mới bước chân vào nghề tới giờ, chị chưa bao giờ để tâm chuyện tên mình, hình mình trên poster thế nào.

Riêng cá nhân tôi, từ hồi mới vô nghề tới khi nổi tiếng hay đến bây giờ cũng vậy, chưa bao giờ để ý chuyện đó. Đối với tôi, quan trọng là khi mình ra ngoài đường, khán giả có biết mình là Thúy Nga hay không và khi mình cất giọng, khán giả có nhận ra Thúy Nga hay không.

Vị trí của mình có đẹp hay không là ở trong lòng khán giả, là khi mình xuất hiện, mình đối xử với họ thế nào, có chảnh chọe hay không, có gần gũi hay không. Đó mới là vị trí mãi mãi. Còn vị trí trên poster chỉ là ảo thôi, đó là do cái tôi của nghệ sĩ quá lớn.

Nhiều chương trình mời tôi cứu bồ vì kẹt diễn viên đột xuất, tôi nhận lời và nói bầu show không cần đổi poster. Họ đã in hàng loạt rồi, giờ đổi poster thì phiền và tội nghiệp họ nhưng tôi biết nhiều người yêu cầu đổi để mình có hình, có tên trên đó.

Thấy tên mình trên poster không đúng vị trí tôi cũng không bao giờ có ý kiến và cũng không buồn. Nếu 10 người mà cả 10 người đều sân si thì bầu show và người làm chương trình đau đầu lắm, trong khi chuyện cũng chẳng có gì. Mình từng chứng kiến biết bao trường hợp, thấy những cái đó không hay thì đừng bắt chước thôi.

Thúy Nga: Có người thấy hình mình trên poster nhỏ, gọi riêng cho thiết kế mắng vốn - Ảnh 3.

Dẫu bầu show có đặt không đúng, chị cũng không buồn, không trách móc. Bởi với chị, chuyện đó chẳng có gì để nói.

Người làm nghề lâu năm, không sân si vị trí trên poster

Khá nhiều nghệ sĩ đã thẳng thắn chia sẻ với tôi rằng, tên nghệ sĩ nào bán được vé, bầu show trả tiền nhiều cho nghệ sĩ nào thì tên và hình của người đó phải ở trung tâm và lớn hơn mọi người, dù trong show đó có những tên tuổi từng nổi tiếng đình đám đi nữa.

Bởi nói gì thì nói, bầu show làm chương trình là mục đích kinh doanh - khác chăng là kinh doanh loại hình giải trí. Vì kinh doanh nên họ phải tính chuyện lời lỗ. Chị có đồng tình với cách nghĩ này không?

Đúng, có những chương trình vẫn bắt buộc phải vậy. Nhưng những người đi làm nghề lâu năm, họ hiểu chuyện lắm, họ không sân si mấy chuyện này đâu. Chỉ những người chưa có một chặng đường đủ dài mới cần cái này cần cái kia.

Nói chung, ai đương thời thì tên, hình cũng phải khác hơn chút vì đó là những cái tên bán vé. Mình cũng phải chấp nhận thôi.

Dĩ nhiên, việc mình không để tâm mấy chuyện đó thì đôi lúc cũng thiệt thòi nhưng đổi lại mình có sự bình an cho bản thân, không phải suy nghĩ lăn tăn.

Hơn nữa, ông trời không lấy không của ai cái gì. Mình không được cái này sẽ được cái khác. Quan trọng là bước ra đường, khán giả có nhớ mình hay không, cái đó mới lâu dài được.

Ở hải ngoại, bầu show cho thiết kế poster trên tinh thần là đẹp, hôm nay người này hình lớn, mai người kia hình lớn và nghệ sĩ ai cũng vui vẻ. Còn ở Việt Nam, thiết kế poster, hình ai cũng như chứng minh nhân dân, người này to hơn người kia chút xíu là không vui rồi.

Thúy Nga: Có người thấy hình mình trên poster nhỏ, gọi riêng cho thiết kế mắng vốn - Ảnh 5.

Thúy Nga tin rằng, poster liveshow của chị tuy không đẹp nhưng được thiết kế một cách tinh tế và hợp lý để không làm phiền lòng ai.

Thế còn poster liveshow "Cô gái tà tữa tường ten" của chị thì sao?

Tờ poster đó tôi can thiệp khá nhiều. Đó không phải là 1 cái poster đẹp nhưng chắc chắn không làm buồn lòng ai. Bình thường, liveshow của ai, người đó ở trung tâm, hình lớn nhất, xung quanh là nghệ sĩ khách mời, dù là những cái tên lớn cũng vậy.

Lúc đầu, thiết kế cũng tính làm poster như vậy nhưng tôi không đồng ý. Nếu bạn để ý sẽ thấy, cái tên Thúy Nga rất nhỏ. Tên liveshow lớn và hình tôi cũng như tất cả mọi người, không lấn át ai, chỉ khác là tôi đứng giữa thôi. Việc tôi đứng giữa cũng giống như mình là cái nhân của vũ trụ rồi, cần gì phải to hơn ai nữa.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại