*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc sống, nhiều người cứ ngỡ bản thân là thông minh, khôn ngoan, biết tính toán mà không hay biết rằng, bản thân đã trở thành kẻ chẳng ai muốn dây dưa vì "khôn lỏi".
Câu chuyện của nhân viên giao hàng này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Nhiều người nói rằng, các công ty cần phải răn đe hơn về việc tuyển dụng, đối với những người như thế này có thể gây nguy hại cho xã hội.
Tại buổi thương lượng lần thứ ba, TAND tỉnh Điện Biên đã giảm số tiền bồi thường cho ba mẹ con mang án oan giết chồng suốt 28 năm, từ hơn 13 tỉ đồng xuống còn hơn 3 tỉ đồng.
Sau 28 năm mang tiếng giết chồng, giết cha, 3 mẹ con ở Điện biên bị kết án oan được xin lỗi công khai và đã đạt thỏa thuận bước đầu về việc nhận bồi thường hơn 13 tỷ đồng.
Sau lần thương lượng thứ nhất, TAND tỉnh Điện Biên tạm thời chấp nhận bồi thường hơn 4 tỉ đồng đối với mẹ con bà cụ mang án oan giết chồng, giết cha suốt 28 năm.
Người được bồi thường là Nguyễn Vũ Ca - một trong ba thanh niên bị bắt oan trong vụ án cướp tài sản xảy ra ở huyện Cái Nước, Cà Mau từ tháng 6-2015.
Dù rất khó khăn trong chặng đường kêu oan, đòi bồi thường cho ông Nén nhưng theo luật sư Út, chưa bao giờ ông nghĩ tới việc buông bỏ, không tiếp tục đồng hành.
"Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ xử lý cán bộ làm sai, kể cả việc khởi tố, xét xử và ông Huỳnh Văn Nén cùng các luật sư sẽ tiếp tục đề nghị xử lý đúng người, đúng tội", luật sư Phạm Công Út cho hay.
Theo luật sư Phạm Công Út, con số trên đã được phía Tòa án và ông Huỳnh Văn Nén thống nhất vào thứ 5, ngày 12/1 sau nhiều cuộc thương lượng không thành.
"Mặc cả số tiền bồi thường cho người bị oan, sai giống như mua cá ngoài chợ là không thể chấp nhận được, vô nhân đạo không kém việc xử oan cho người ta", nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu trả lời Tiền Phong bên lề buổi gặp mặt giữa lãnh đạo TPHCM và cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu vào sáng 3/1.
Ra tù đã gần 1 năm và trải qua 5 lần thương lượng nhưng vẫn chưa được bồi thường, ông Nén đã ra Hà Nội "cầu cứu".
Sau nhiều lần thương lượng bồi thường nhưng không thu được kết quả, có thể ông Huỳnh Văn Nén sẽ kiện ra tòa để đòi quyền lợi.