Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: "Có công việc là may mắn rồi con"

ẢNH: VIẾT THANH; CLIP: KINGPRO |

Dạo quanh các con phố từ trung tâm đến các quận huyện vùng ven, không khó để bắt gặp hình ảnh những bác bảo vệ ngồi dưới những tán cây, chiếc ô dù, những mái hiên trong thời tiết nắng nóng lên cao tại Sài Gòn.

Những ngày này, thời tiết tại TP.HCM nắng nóng gay gắt. Mỗi ngày, hàng ngàn người lao động vẫn phải làm việc ngoài trời, ngột ngạt khó thở. Dù nắng nóng là thế nhưng họ vẫn phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết để mưu sinh.

Có lẽ, thời tiết oi bức này gây ảnh hưởng nhiều nhất đến những người làm công việc bảo vệ. Bởi bất kể nắng mưa họ vẫn luôn phải túc trực bên ngoài các toà nhà, cửa hàng, quán ăn... để hoàn thành công việc. Quạt, mũ nón, khẩu trang,... gần như là vật bất ly thân trong những ngày này.

Những bác bảo vệ ướt đẫm mồ hôi, vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt: Khăn nón, khẩu trang hay cốc nước mát... trở thành vật bất ly thân

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 2.

Nón, quạt cầm tay, kính râm, bao tay,… muôn kiểu để tránh cái nắng rát da rát thịt

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 3.

Bác Nguyễn Văn Minh ngụ huyện Bình chánh mỗi ngày đi hơn 15 km để vào làm bảo vệ cho một cửa hàng bán thức ăn tại quận 3, TP.HCM. Ngày nào cũng như ngày nào, xuyên suốt 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày, không ngày nghỉ lễ, bác Minh đã quá quen với những buổi trưa nắng nóng rát da, nhưng vì 2 đứa cháu ngoại ở nhà chờ bữa cơm từ chính đồng lương của mình nên có đau ốm hay nắng mưa cũng ráng làm làm. “Trời mưa thì đỡ hơn, chứ trời nắng như thế này cũng khó chịu lắm. Làm qua bao nhiêu mùa nắng rồi, tôi cũng biết cách giữ gìn sức khỏe dưới những cái nắng gắt của Sài Gòn. Dù nắng gắt đôi lúc làm mình khó chịu nhưng nụ cười và sự thân thiện dành cho khách mỗi lần ra vào tôi luôn đặt lên hàng đầu”, bác Minh vui vẻ chia sẻ

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 4.
Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 5.

“Có công việc là may mắn rồi con, làm bảo vệ như thế này thời gian dài nhưng được lựa chỗ ngồi, còn hơn nhiều người buộc phải ở làm ở ngoài nắng suốt cả ngày, trưa nào mà nắng gắt quá, ít xe thì tôi vào cửa hàng đứng xíu cho mát, cũng không dám đứng lâu sợ mất xe người ta. May trước quán tôi làm có cái cây to nên cũng mát”, bác Trần Văn Phát (68 tuổi) vừa dắt xe cho khách vừa chia sẻ

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 6.
Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 7.

Tranh thủ quét dọn trước cửa hàng, chuẩn bị bàn ghế ở nơi thoáng đãng, mát mẻ. Ở tuổi 70, bác Thành vẫn vui vẻ làm công việc bảo vệ suốt hơn 5 năm qua.

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 8.

Và hơn hết là không được ngủ, chính vì vậy đòi hỏi người làm công việc này phải có sức khỏe tốt để chịu đựng các yếu tố thời tiết khác nhau. Mọi sinh hoạt làm việc suốt cả ngày từ sáng đến đêm đều diễn ra ngoài trời

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 9.

Đặc thù nghề bảo vệ luôn cần sự tập trung, quan sát xung quanh

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 10.

Những chiếc quạt nan hay cốc nước mát là thứ không thể thiếu giúp các bác bảo vệ chống lại cái nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM những ngày này

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 11.
Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 12.

Thời tiết oi bức nhưng do đặc thù công việc nên dù mưa nắng thất thường thì những nhân viên bảo vệ vẫn phải chống chọi với sự khắc nghiệt để hoàn thành công việc

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 13.

Một nhân viên bảo vệ tranh thủ ngồi ăn trưa dưới bóng cây

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 14.

Những đôi găng tay, mũ nón hay khẩu trang dường như là vật bất ly thân của các nhân viên bảo vệ trong những ngày oi bức

Thương lắm những bác bảo vệ già mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt ở TP.HCM: Có công việc là may mắn rồi con - Ảnh 15.

Trước đó, 12h trưa ngày 8/6 đã có một bảo vệ của cửa hàng giày dép ở TP Thủ Đức tử vong trong lúc nằm ngủ sau khi ăn cơm trưa. Các cửa hàng ở Sài Gòn sau sự việc cũng đã tăng cường chăm lo sức khỏe cho những bảo vệ hơn như cung cấp thêm nhiều nước uống, quạt máy, dù cỡ lớn che nắng,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại