*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cụ ông 94 tuổi khiến ai cũng phải thán phục với màn đi bộ trên không như thể đang trình diễn khinh công. Xem video có lẽ ai cũng phải tự hỏi: cụ làm thế nào mà đôi cánh tay khỏe khoắn, vững chắc đến vậy, dù gần trăm tuổi.
Không cần nội thất đắt đỏ hay những chi tiết hào nhoáng, căn hộ 135m² của cặp vợ chồng nghỉ hưu này vẫn khiến nhiều người muốn “sống chậm lại” ngay khi nhìn thấy. Gỗ tự nhiên, ánh sáng dịu, cây xanh và cách bố trí tối giản đã tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa thư giãn đúng nghĩa tuổi nghỉ hưu.
Khi bước sang tuổi 60, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có lương hưu ổn định hoặc khoản tiết kiệm vững vàng là đủ để an tâm tận hưởng tuổi già.
Nửa sau cuộc đời, điều đáng sợ không phải tuổi tác tăng lên mà là vẫn giữ những thói quen sai lầm khiến sức khỏe sa sút, tiền bạc hao hụt và các mối quan hệ dần rạn nứt.
Ông chẳng chịu bà mà bà cũng chẳng chịu ông.
Bạn đã bao giờ tưởng tượng một buổi sáng không còn tiếng chuông báo thức gấp gáp, chỉ có nắng len qua rèm cửa và ly cà phê nóng hổi chờ sẵn? Đó chính là cuộc sống mà nhiều người nghỉ hưu sớm đang chọn: Không vội, không bon chen, chỉ nhẹ nhàng để ngày tháng trôi qua như một bài thơ dịu dàng.
Sau 10 năm làm nghề chăm sóc người cao tuổi, tôi nhận ra một thực tế rất khác với suy nghĩ ban đầu: người có tuổi già thoải mái chưa chắc là người có lương hưu cao nhất.
Cuộc nói chuyện kết thúc mà không đi đến đâu.
Ở tuổi 57, khi nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến việc sống chậm, chăm sóc bản thân và tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu, bà Trần Tú Hoa (tên nhân vật đã thay đổi) lại bước vào một mối quan hệ mới với nhiều kỳ vọng: có người bầu bạn, cùng ăn uống, cùng đi dạo, cùng già đi.
Mẹ bảo ngày xưa bà làm dâu còn khổ hơn nhiều, giờ chỉ nói vài câu mà đã không chịu được thì yếu đuối quá.
Ai rồi cũng sẽ già đi và hy vọng rằng khi về già có người để dựa dẫm, được chăm sóc, vẫn thấy mình hữu ích và được tận hưởng cuộc sống. Nhưng nếu, cuộc sống cô đơn và trống trải, tôi tin mỗi người vẫn có thể tự tìm cho mình cách để sống trọn vẹn từng ngày.
Nghỉ hưu từng là cột mốc tôi mong chờ. Không còn deadline, không còn kẹt xe giờ cao điểm, không còn những cuộc họp kéo dài đến tối. Tôi nghĩ mình sẽ thảnh thơi, đọc sách, tập yoga, chăm cây, đi du lịch vài chuyến mỗi năm.