Thừa nhận điều đáng tiếc, bất ngờ rơi lệ giữa bài diễn văn quan trọng: Ông Kim Jong-un gửi thông điệp gì?

Hồng Anh |

"Người dân đã đặt niềm tin, cao như trời và sâu như biển, vào tôi, nhưng tôi chưa thể đáp ứng được lòng mong mỏi của họ một cách thỏa đáng", ông Kim Jong-un thừa nhận.

Triều Tiên hôm 10/10 vừa qua đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện cùng một bài phát biểu "khác thường", Korea Times trích dẫn bình luận của các chuyên gia.

Điều "khác thường" ở đây không chỉ là hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên rơi lệ trước công chúng vô cùng hiếm thấy, mà còn cả về nội dung của bài diễn văn.

Cụ thể, Korea dẫn lời các chuyên gia cho biết, nếu như trước đó các bài phát biểu của ông Kim thường tập trung phần lớn vào sức mạnh quân sự của đất nước, thì lần này, một phần lớn thời lượng của bài phát biểu được ông dành để chia sẻ, cảm thông với người dân Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định, sự thay đổi trên là một nỗ lực của ông Kim nhằm tạo thiện cảm với công chúng trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa có từng lệ do "3 thách thức", bao gồm các lệnh trừng phạt quốc tế, đại dịch COVID-19 và thiên tai.

Theo đó, gần 1/3 thời lượng của bài diễn văn đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên dành để bày tỏ lòng biết ơn và sự tiếc nuối khi ông không thể cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân, mặc dù ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của họ.

"Người dân đã đặt niềm tin, cao như trời và sâu như biển, vào tôi, nhưng tôi chưa thể đáp ứng được lòng mong mỏi của họ một cách thỏa đáng. Tôi thực sự rất tiếc về điều đó.

Mặc dù tôi đã được trao nhiệm vụ vô cùng quan trọng - lãnh đạo đất nước này, kế thừa và tiếp tục thực hiện sự nghiệp của các đồng chí Kim Il-sung và Kim Jong-il - nhờ vào niềm tin của nhân dân, nhưng những nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ để giúp cuộc sống của nhân dân không còn khó khăn", Korea Times trích dẫn nội dung bài diễn văn của ông Kim.

Biểu cảm đặc biệt của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi nhắc đến những khó khăn mà người dân phải đối mặt đã được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý: Ông Kim đã rơi lệ vì xúc động khi nói đến điều này, và đã phải tháo kính trong giây lát để lau nước mắt ngay giữa bài phát biểu.

Thừa nhận điều đáng tiếc, bất ngờ rơi lệ giữa bài diễn văn quan trọng: Ông Kim Jong-un gửi thông điệp gì? - Ảnh 2.

Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang cảm thấy áp lực?

Đây là những giọt lệ vô cùng hiếm hoi của nhà lãnh đạo Triều Tiên, và các chuyên gia cho rằng biểu cảm này đã cho thấy mức độ áp lực mà ông đang phải đối mặt.

"Quan trọng là phải xem xét lý do vì sao ông ấy lại rơi lệ vào một dịp quan trọng như vậy", ông Hong Min, Giám đốc bộ phận Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, bình luận với Korea Times.

Theo ông Hong, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng những cụm từ như những "thách thức nghiêm trọng", "vô vàn thử thách", "thảm họa chưa từng có tiền lệ trong lịch sử", đồng thời nhắc đến người dân rất nhiều lần - điều này cho thấy ông Kim đang thực sự gặp khó khăn trong việc lãnh đạo và cảm thấy áp lực rằng người dân có thể sẽ khó chịu hay nản chí trước những khó khăn này.

Bên cạnh đó, ông Hong cũng lưu ý rằng ở phần cuối bài phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã yêu cầu đảng, chính phủ và quân đội phải có trách nhiệm hơn trong việc ứng phó với những thách thức nghiêm trọng đang chờ đợi ở phía trước, cùng với đó là cam kết rằng mọi cơ quan trong chính phủ và quân đội sẽ nỗ lực hơn nữa, làm việc chân thành hơn nữa để mang lại cho người dân Triều Tiên một tương lai tốt đẹp hơn.

Một quan điểm khác về những giọt nước mắt của ông Kim đến từ ông Donald Kirk, cây bút bình luận về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, đó là nhà lãnh đạo này đang muốn cho cộng đồng quốc tế thấy rằng ông là một nhà lãnh đạo toàn cầu, bác ái. Ông đã gửi lời chia sẻ và an ủi tới toàn thế tới, trong đó có Hàn Quốc, vì phải hứng chịu sự hoành hành của đại dịch COVID-19.

"Nhân bài phát biểu này, tôi cũng xin được gửi lời chia sẻ chân thành tới tất cả mọi người trên toàn thế giới, những người vẫn đang phải chiến đấu với căn bệnh do loại virus quái ác này gây ra. Từ tận đáy lòng, tôi xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều tiếng cười", ông Kim nói trong bài diễn văn của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại