Thời khắc kinh hoàng tàu cá Bình Định bị đâm chìm giữa biển khơi

Vĩnh Nhân |

Đến sáng nay (3/5), các ngư dân thoát nạn trên tàu cá Bình Định bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút giữa lằn ranh sinh-tử.

Trước đó, tối ngày 2/5, 13 ngư dân cùng một thi thể ngư dân của tàu cá BĐ 9324 1TS đã được lực lượng chức năng đưa về đất liền.

Xen lẫn giữa sự mệt mỏi và hoảng sợ sau buổi trưa kinh hoàng trên biển, ngư dân Ngô Trương Trung (46 tuổi, trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định), chủ tàu cá BĐ 93241 TS kể: Gần trưa ngày 1/5, tàu cá BĐ 93241 TS gồm 15 thuyền viên neo đậu tại vị trí có tọa độ 14 độ 00’N, 109 độ 32’E cách TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 23 hải lý về phía Đông để nghỉ ngơi, ăn uống.

Trong lúc các thuyền viên trên tàu đang nằm nghỉ thì bất ngờ nghe 1 tiếng ầm bên phải hông tàu. Con tàu chỉ kịp chao đảo một nhịp rồi lật úp, chìm dần.

"Tàu lật, các anh em trên tàu cuống cuồng tìm cách thoát ra. Lúc đó tôi phải uống khá nhiều nước để lấy hơi, nhằm hướng có ánh sáng để chui ra ngoài.

Vừa ngóc lên khỏi mặt nước, chúng tôi liên tục gào lên kêu cứu tàu hàng đó mới dừng lại vớt chúng tôi lên" - anh Trung nhớ lại.

Sau khi thoát chết, các thuyền viên mới biết ngư dân Võ Văn Cảnh (49 tuổi, trú huyện Phù Cát, Bình Định) đã tử vong.

Ngư dân Nguyễn Hùng Sang (31 tuổi, trú huyện Phù Cát) bị thương nặng được tàu cá BĐ 93029 TS của ông Ngô Trương Tính (huyện Phù Cát) đưa về đất liền cấp cứu.

13 ngư dân cùng thi thể ngư dân Cảnh ở lại trên tàu hàng. Đến 21h ngày 2/5 mới trở về đất liền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại