Thoát chết trong gang tấc khi tàu hỏa lao tới, người đàn ông lãnh trọn đòn đau từ cảnh sát

Vương Nam |

Tình thế đặc biệt nguy hiểm khi người đàn ông cố tình vượt qua đường ray khi tàu hỏa chạy sát đến nhà ga. Trong lúc luống cuống, ông này còn mắc kẹt chân vào đường ray và đánh rơi giày.

Video người đàn ông chạy qua đường ray, còn đánh rơi giày khi tàu sắp đến (nguồn: Daily Mail)

Vụ việc xảy ra ở ga xe lửa Dahisar ở Mumbai, miền Tây Ấn Độ.

Không rõ vì nguyên nhân gì, người đàn ông 60 tuổi, tên Gopal Solanki, đã cố tình trèo qua rào chắn và băng qua đường ray khi tàu hỏa tiến sát.

Hành động của ông Gopal Solanki là đặc biệt nguy hiểm và bị camera an ninh nhà ga ghi lại.

Trong khi chạy qua đường ray, ông Solanki còn bị mắc kẹt chân và đánh rơi một chiếc giày.

Người đàn ông lập tức chạy ngược lại, xỏ giày vào chân nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm và tiếp tục chạy qua đường ray. Con tàu lúc này đã lao đến rất gần.

Chứng kiến sự việc, cảnh sát bảo vệ ga - ông Dahisar - đã chạy tới hét lớn, xua tay, yêu cầu ông Solanki đứng nguyên tại chỗ và không được chạy qua đường ray nữa.

Tuy nhiên, ông Dahisar phớt lờ lời cảnh báo và vẫn cố gắng chạy tới.

“Ông ta như bị mất trí vậy. Tôi đã hét lên và yêu cầu ông ta không được chạy tới nữa, đoàn tàu đang lao đến và tôi nghe thấy tiếng phanh rất gấp”, SB Nikam – cảnh sát bảo vệ ga Dahisar xuất hiện trong đoạn video – nói.

Cảnh sát SB Nikam cố gắng giúp đỡ vào kéo ông Solanki vào ga. Hai người cùng ngã khi đoàn tàu lao qua.

Nếu không có sự giúp đỡ của viên cảnh sát, ông Solanki đã bị tàu kẹp gãy chân, thậm chí có thể mất mạng. Đoàn tàu đã cố phanh gấp nhưng không thể dừng lại kịp thời khi người đàn ông chạy qua đường ray quá bất ngờ.

Sau khi trải qua nguy hiểm, cảnh sát SB Nikam tỏ ra rất bực tức và tát một cú đau điếng vào mặt ông Solanki.

Một số người xung quanh chứng kiến vụ việc cũng chạy tới giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại