Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc

DIỆP LỤC |

Người phụ nữ đã rơi vào cạm bẫy nham hiểm của mẹ chồng và từ đó khởi nguồn cho một tấn bi kịch gây ám ảnh người dân Thái Lan cho đến tận bây giờ.

Cái bẫy chết người

Nhắc tới nhà ga xe lửa Phrom Phiram, nhiều người dân Thái Lan vẫn bất chợt rùng mình kinh hãi khi nhớ đến một vụ án cưỡng hiếp giết người tàn bạo và man rợ chưa từng thấy. Nó được xếp vào danh sách những vụ án kinh khủng nhất của xứ sở Chùa Vàng. Nạn nhân chỉ là một người phụ nữ yếu ớt bị mẹ chồng ruồng bỏ còn những kẻ gây ra tội ác ấy lại là 30 người đàn ông sức dài vai rộng.

Chuyện xảy ra vào năm 1977. Người phụ nữ đến từ thành phố Phitsanulok đã có chồng và một con trai. Tuy nhiên, cô không được lòng mẹ chồng vì xuất thân nghèo hèn. Sợ rằng con dâu sẽ cướp con trai cùng cháu trai mình đi mất, nên người mẹ chồng đã nghĩ ra kế hoạch vô cùng thâm độc.

Bà đã thuyết phục con trai đến tỉnh khác làm việc để tách 2 vợ chồng ra xa. Sau đó, bà ép con dâu đi làm việc quần quật cả ngày, không có lấy thời gian gần gũi con trai. Chịu sự hành hạ của mẹ chồng, người phụ nữ quyết định đi tìm chồng ở tỉnh Uttaradit để mong có những ngày tháng yên bình.

Biết được ý định của con dâu, người mẹ chồng đã giả vờ làm người tốt, thuê giúp cô một chiếc xe riêng nhưng cũng từ đây, bi kịch của đời người phụ nữ bất hạnh này bắt đầu. Vị tài xế thông đồng với mẹ chồng, nhận được yêu cầu rằng: "Hãy đưa nó đi đến đâu tùy thích, càng xa càng tốt miễn là đừng có trở về đây".

Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 1.

Nhà ga xe lửa Phrom Phiram, nơi khởi đầu và kết thúc cho bi kịch của một người phụ nữ

Bi kịch đau đớn

Người lái xe này sau khi chở người phụ nữ đi được một đoạn đã giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau khi cưỡng hiếp xong, hắn vứt cô ở ga tàu Phitsanulok khi trên người phụ nữ ấy không có lấy một xu. Cuối cùng cô đã lên tàu với hy vọng có thể cầu xin sự giúp đỡ của ai đó. Tuy nhiên, người phụ nữ chẳng thể ngờ rằng, "Tử thần" đang chuẩn bị mang cô đi.

Khi tàu dừng ở ga Phrom Phiram, cô bị phát hiện lên tàu mà không có vé. Dù đã cầu xin được ở lại trên tàu vì trời đã khuya, trên người cô chẳng còn tiền nhưng người phụ nữ vẫn bị vứt bỏ lại giữa ga tàu khuya vắng. Người phụ nữ lúc này đã đói lả, lết từng bước chân đến một cánh đồng ngô. Tại đây, cô đã bắt gặp một nhóm thanh niên đang tiến đến gần. Thay vì giúp đỡ người phụ nữ yếu ớt, nhóm người này đã thay nhau cưỡng hiếp đối phương.

Dù nạn nhân khẩn cầu van xin, nhóm người này còn rủ những người đàn ông say rượu khác trong một đám cưới gần đó đến hãm hiếp cô. Người phụ nữ bị lôi đi khắp nơi từ bãi rác, đến gò đất rồi gần một đầm lầy, qua tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, người phụ nữ đã tìm cách chạy trốn, hướng về ga xe lửa để hy vọng kịp bắt chuyến tàu đêm, tránh khỏi lũ người lang sói nhưng cô vĩnh viễn không bao giờ lên được chuyến tàu cuối cùng ấy.

Vì sợ bị phát hiện, nhóm người đã đuổi kịp nạn nhân và ra tay giết chết cô, đặt thi thể người phụ nữ trên đường ray xe lửa, tạo dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn. Vào sáng ngày hôm sau thi thể của người phụ nữ được tìm thấy. Thời điểm đó, người dân địa phương đã trốn tránh hợp tác cùng cơ quan chức năng thậm chí có người còn rắp tâm làm lệch hướng điều tra khiến cảnh sát Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá án.

Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 2.

Thi thể người phụ nữ được tìm thấy

Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 3.

Cảnh sát tiến hành thu thập những chứng cứ còn sót lại tại hiện trường phát hiện ra thi thể

Cái kết cuối cùng

Ngay từ đầu, cảnh sát nhận định rằng đây không phải là một vụ tai nạn bị tàu hỏa đâm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có dấu vết bị xâm hại tình dục trước khi chết. Cuối cùng bằng sự kiên trì, bền bỉ của mình, cảnh sát đã sàng lọc và bắt giữ hơn 30 người đàn ông có liên quan đến vụ án.

Theo lời khai của chúng, nạn nhân trước khi chết liên tục lặp lại câu nói: "Đừng làm như vậy, xin hãy để tôi đi". Mặc dù vậy, chúng vẫn quyết định giết chết người phụ nữ không còn khả năng chống cự với mục đích duy nhất là chôn vùi mãi mãi hành vi đê hèn.

Hơn 30 người này đến từ mọi lứa tuổi, xuất thân khác nhau, có những người còn là cha con với nhau. Người già nhất là 65 tuổi và người trẻ nhất nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên. Chưa bao giờ người dân Thái Lan lại căm phẫn tột độ bởi một vụ án man rợ đến như vậy.

Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 4.
Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 5.

Hơn 30 người đàn ông bị bắt giữ sau vụ việc

Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 6.
Người phụ nữ chết gục bên đường ray xe lửa, ngỡ tai nạn thương tâm nhưng lại là tội ác của hơn 30 người đàn ông, khởi nguồn từ mẹ chồng tàn độc - Ảnh 7.

Các nghi phạm thực hiện lại hành vi đồi bại của mình tại hiện trường thực nghiệm

Họ không thể tưởng tượng nổi nạn nhân phải chịu sự đau đớn, giày vò như thế nào trong đêm bị hành hạ và giết chết. Người chồng và con trai duy nhất của nạn nhân sẽ đối mặt như thế nào với nỗi đau khốn cùng này? Dù những kẻ ác lần lượt nhận mức án xứng đáng với những gì chúng đã gây ra nhưng chẳng ai có thể đem người phụ nữ ấy quay trở lại bên chồng con. Vụ án nổi tiếng đến mức đã được dựng thành phim và khiến nhiều người ám ảnh cho đến tận ngày nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại