"Thí sinh X-factor giết chết bài hát của tôi rồi..."

Đức Long |

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã phải thốt lên như vậy khi xem thí sinh X-factor trình diễn ca khúc của anh.

Trong vòng Lộ diện chương trình X-factor (Nhân tố bí ẩn 2016) diễn ra vào tối 29/5, thí sinh Thanh Thảo đã trình diễn ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhạc sĩ trẻ tài năng Châu Đăng Khoa.

Với phong cách trình diễn bán cổ điển kết hợp cùng nhạc nhẹ trong nền tảng kĩ thuật chuẩn mực, Thanh Thảo đã gây ấn tượng lớn với khán giả lẫn ban giám khảo.

Thanh Thảo với ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Tuy nhiên, ngay sau khi xem xong màn trình diễn của Thanh Thảo, tác giả của ca khúc đã phải thốt lên mạng xã hội rằng: "Em ấy vừa xinh vừa hát hay, nhưng hình như đang giết chết bài của tôi mất rồi...".

Liên hệ thêm với Châu Đăng Khoa, chúng tôi nhận được chia sẻ ngắn gọn của anh: "Tôi không nhìn thấy chút mênh mang nào trong đó cả".

Thí sinh X-factor giết chết bài hát của tôi rồi... - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Còn Thanh Lam, vốn nổi tiếng như một "người đàn bà thép" với sự thẳng tính, bộc trực, mang quyền lực của "chị cả" showbiz.

Trong các vòng đầu chương trình Nhân tố bí ẩn 2016, chị vẫn tỏ ra uy lực khiếp sợ khi liên tục tung "sư tử hống" dằn mặt thí sinh.

Nhưng tại vòng Lộ diện này, Thanh Lam đã để lộ chút yếu mềm đầy chất nữ tính khi rưng rưng nước mắt và không thể chọn lựa giữa hai thí sinh của mình là Adam và Trần Thị Phương Nga mà phải nhờ các giám khảo khác chọn hộ.

Adam với ca khúc Mượn.

Trần Thị Phương Nga với ca khúc Khúc yêu.

Giờ phút đó, khán giả càng hiểu hơn về chất bản năng trong Thanh Lam, cái đã được thể hiện qua âm nhạc của chị nhưng chưa hề bộc lộ trực tiếp.

Thí sinh X-factor giết chết bài hát của tôi rồi... - Ảnh 5.

Adan và Trần Thị Phương Nga

Bất ngờ nhất chương trình phải kể đến màn "chuẩn men" của Tùng Dương khi anh yêu cầu Trương Kiều Diễm, cô gái có ngoại hình giống Hồ Ngọc Hà và giọng hát giống Mỹ Tâm phải hôn mình và Dương Khắc Linh để bước qua thử thách.

Trương Kiều Diễm với ca khúc Đốt

Cuối cùng, gây ấn tượng nhất với khám giả là cô bé 17 tuổi Trần Minh Như với ca khúc kinh điển của diva Whitney Houston - I have nothing.

Về chuyên môn mà nói, đây là ca khúc quá sức với Trần Minh Như, cô để lộ rõ nhược điểm hát dính họng, cao thanh quản, hạ thanh quản, hát gồng gánh của mình, đặc biệt là phát âm không chuẩn.

Tuy nhiên, cô bé vẫn lên được những note cao đầy nội lực, bão tố, thể hiện rõ chất "nhỏ mà có võ".

Minh Như với ca khúc I have nothing

Ngoài ra, còn rất nhiều tiết mục hay trong vòng Lộ diện này. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh dù rất cố gắng nhưng không thể bứt phá và đã phải ra về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại