U19 Việt Nam 1-3 U19 Nhật Bản: Hụt hẫng và tiếc nuối…

Song Nhi |

U19 Việt Nam xứng đáng có một kết quả tốt hơn trước U19 Nhật Bản sau những gì các học trò của HLV Graechen đã thể hiện chiều nay…

Chạm trán U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam có 5 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận ra quân thua 0-6 trước U19 Hàn Quốc.

Ở vị trí thủ môn Minh Long bắt chính thay Văn Trường, người đã chơi rất tệ trước đó. Các tiền vệ Thanh Tùng, Thanh Hậu, Minh Vương, Văn Đức cũng được lựa chọn để thế chỗ của Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long và Văn Toàn. Trong khi đó, Công Phượng là người chơi nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, những thay đổi về mặt chiến thuật mới thực là điểm nhấn đáng nói của U19 Việt Nam. Không còn một tập thể chơi ngây thơ đến ngờ ngệch như ở thất bại 0-6 trước Hàn Quốc cách đây ít ngày, các học trò của HLV Graechen đã có một màn lột xác hoàn toàn.

Fan nữ khóc vì U19 Việt Nam: Không còn rơi lệ khi thua! Fan nữ khóc vì U19 Việt Nam: Không còn rơi lệ khi thua!

Chứng kiến U19 Việt Nam thua đến 0-6 trước Hàn Quốc nhưng Nhật Lệ không hề rơi nước mắt vì...

Cách nhập cuộc hơp lý trước đối thủ ở trình độ và đẳng cấp vượt trội giúp U19 Việt Nam có một thế trận rất an toàn. Không còn là những pha lên bóng ào ào để hở sườn, sự kín kẽ trong bọc lọt và giữ cự ly đội hình của các học trò HLV Graechen đã không cho Nhật Bản có cơ hội tạo ra thế trận áp đảo lên phần sân các cầu thủ áo đỏ.

Với một lứa cầu thủ ăn tập với nhau suốt 7 năm, nên giữ bóng và phối hợp nhóm là điểm mạnh nhất của U19 Việt Nam. HLV Graechen đã phát huy rất tốt điểm mạnh này của các học trò, buộc U19 Nhật Bản phải thi gan với các học trò của ông thầy người Pháp

Thực tế, cả 2 tình huống bóng chạm cột dọc Minh Long đều là khoảnh khắc cá nhân của U19 Nhật Bản, chứ không phải là những pha phối hợp nhóm xé toang hàng thủ U19 Việt Nam. Trong khi đó, nhờ biết mình biết ta, những Thanh Tùng, Công Phượng, Minh Vương đều có cơ hội tận dụng sự lơi lỏng của đối thủ để tạo ra một vài tình huống gây sức ép lên khung thành U19 Nhật Bản.

Clip U19 Việt Nam 1-3 U19 Nhật Bản

Một điểm đáng nói nữa, các cầu thủ U19 Việt Nam đã được chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý. Khác với thế trận sụp đổ nhanh chóng trước Hàn Quốc, Công Phượng và đồng đội vẫn đứng vững sau khi Nhật Bản có bàn thắng mở tỷ số ở phút 58 sau tình huống dứt điểm của Okugawa.

Với lối chơi hợp lý, U19 Việt Nam không hề nóng vội, mà vẫn bền bỉ tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Và một trong những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn ấy đã được cụ thể bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Thanh Tùng ở phút 90 của trận đấu.

Chỉ tiếc rằng, sự mất tập trung và tình huống bắt bóng lỗi của Văn Trường (thay Minh Long) đúng 4 phút sau đó đã lấy đi của U19 Việt Nam tất cả khi để Nakatani nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Trong bối cảnh ấy, việc U19 Việt Nam có nhận thêm một bàn thua nữa phút 90+6 cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

U19 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước U19 Nhật Bản
U19 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước U19 Nhật Bản

Hụt hẫng và tiếc nuối... Đó chắc chắn là cảm giác chung của NHM Việt Nam sau khi chứng kiến trận đấu này. Thầy trò Graechen xứng đáng có một kết quả tốt hơn, với màn trình diễn hợp lý và kiên cường trước U19 Nhật Bản.

U19 Việt Nam đã sớm chia tay VCK U19 châu Á ngay ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng bởi trận đấu còn lại, U19 Trung Quốc đã cầm hòa Hàn Quốc. Tuy nhiên, NHM Việt Nam có thể chờ đợi vào một màn trình diễn ấn tượng nữa của thầy trò Graechen khi chạm trán U19 Trung Quốc để có thể rời Myanmar với cái đầu ngẩng cao.

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Minh Long - Văn Sơn, Xuân Hưng, Tiến Dũng, Hồng Duy - Văn Đức, Tuấn Anh, Minh Vương, Thanh Hậu, Thanh Tùng - Công Phượng.

U19 Nhật Bản: Kosuke - Rikuto, Genta, Hayao, Masaya- Shinnosuke, Takahiro, Shota, Sakai - Yamato, Takumi.

Bàn thắng

U19 Việt Nam: Thanh Tùng 90'

U19 Nhật Bản: Okugawa 58', Nakatani 90+4, Ideguchi 90+6

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại