Góc nhìn: Chuyện Brazil & con ốc vít

BẢO NAM |

18h chiều nay, ĐT Brazil sẽ đụng độ đối thủ đại kình kình Argentina trên đất Bắc Kinh. Lâu lắm rồi kể từ sau World Cup, chúng ta mới được nói về Vũ đoàn Samba.

1. Tôi có tình cờ đọc trên Internet câu chuyện về một ông Giám đốc người Nhật Bản. Ông kể rằng, một số công nhân của ông nếu nhìn thấy một con ốc vít và một điếu thuốc cùng rơi trên nền nhà, họ sẽ nhặt điếu thuốc trước rồi quên bẵng con ốc vít, có khi đá nó vào một xó xỉnh nào đó.

Ông giám đốc có hỏi một vài người rằng, tại sao họ lại nhặt điếu thuốc? Câu trả lời rất đơn giản: Vì ngay thời khắc đó, điếu thuốc là thứ có giá trị hơn. Tại sao phải nhặt một con ốc, trong khi chúng ta có cả ngàn con ốc trong kho?

Đó là câu trả lời khiến nhân viên đó bị đuổi ngay tức khắc. Tất nhiên là trước khi “trảm” nhân viên này, ông giám đốc có giải thích: Con ốc mà anh nhìn thấy dưới đất có trị giá 20 USD, trong khi điếu thuốc chưa đáng giá 1 USD. Tại sao anh lại chọn nhặt một thứ rẻ mạt hơn? Vì anh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt.

Kaka đón tin cực vui sau 18 tháng Kaka đón tin cực vui sau 18 tháng

Cánh cửa ĐT Brazil tưởng như đóng chặt, đã lại vừa mở ra với tiền vệ kỳ cựu Kaka.

2. ĐT Brazil sau kỳ World Cup 2014 đại thảm họa, cũng giống như một vật bị người ta ném xuống đất. Họ vừa là điếu thuốc, vừa là con ốc vít nằm vươn vãi trên mặt sàn. Câu hỏi đặt ra: Carlos Dunga sau khi lên tiếp quản vũ đoàn Samba thay thế Scolari, sẽ “nhặt” Brazil lên bằng thái độ nào? Điếu thuốc hay con ốc vít?

Rất may, Selecao đang được đối xử như một con ốc. Dunga không chỉ nhìn vào cái lợi nhãn tiền mà yêu cầu ĐT Brazil phải thắng Colombia và Ecuador – những đối thủ trước khi Selecao chạm trán Argentina hôm nay – bằng một tỷ số đậm và lối chơi đẹp mắt. Cả 2 trận đấu đó, Brazil đều chỉ thắng với tỷ số 1-0.

Về mặt cảm tính, tỷ số 1-0 phản ánh một chiến thắng đầy nhọc nhằn và mong manh. Nhưng phải xem 2 trận đấu này mới biết, Brazil dưới thời Dunga thay đổi thế nào. Hàng phòng ngự đã từng để ĐT Đức 7 lần xuyên thủng trong trận bán kết World Cup đã được khoác lên một tấm áo mới, chắc chắn hơn rất nhiều. Bằng chứng là 2 trận đã qua, Brazil đều không thủng lưới, dù hàng công của Colombia và Ecuador không hề yếu chút nào.

Chúng ta chưa có nhiều bằng chứng để nói về sự thay đổi của hàng công. Nhưng chừng đó là đủ. Dunga đang chữa từng căn bệnh nhỏ cho ĐT Brazil, mà trước mắt, chính là hàng thủ.

Hơn nữa, những thắng lợi với tỷ số 1-0 còn mang theo một cái lợi: Nó khiến NHM không ngay lập tức lầm tưởng rằng Brazil đã trở lại. Hãy để những hoài nghi còn tồn tại, nó sẽ trở thành động lực khơi gợi trí tò mò của NHM về sự lột xác của Vũ đoàn Samba.

Tại World Cup vừa qua, thất bại của ĐT Brazil một phần là vì họ phải gánh trên vai kỳ vọng của cả dân tộc. Hãy giảm kỳ vọng ấy xuống mức tối thiểu, đặc biệt trong bối cảnh Selecao sẽ còn tiếp tục thay đổi, thay đổi nhiều hơn nữa để trở lại với những tháng ngày vinh quang nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại