Góc nhìn U19: Ngoài kia sóng lớn quá!

Nhân Bình |

Vượt ra ngoài "ao làng" ĐNÁ, U19 Việt Nam đang chới với giữa đại dương khi liên tiếp gặp sóng lớn.

Ở cái “ao làng” Đông Nam Á, U19 Việt Nam như một cậu bé luôn được cha mẹ che chở, được người thân và bạn bè ca ngợi hết lời. Thế nhưng, khi vừa mới bơi được có vài mét ở “đại dương” Châu Á thì U19 Việt Nam đã ngay lập tức bị một cơn sóng dữ mang tên U19 Hàn Quốc đánh cho tơi tả rồi trôi vào bờ. Hoảng loạn vì sóng ở đây quá lớn, có lẽ những đứa con của bầu Đức không có đủ sức để bơi ra xa hơn được nữa!

Sức mạnh “nhân tạo”

Lâu nay, U19 Việt Nam chỉ quanh quẩn ở đấu trường khu vực, chạm trán với những cái tên đã quá quen thuộc như Indonexia, Mynamar hay Thái Lan. Những lần đối đầu như vậy, các học trò của HLV Guillaume Graechen chỉ có thể tiến bộ về đấu pháp chiến thuật và tinh thần thi đấu còn ngoài ra chẳng có gì để học hỏi vì họ cũng đang ở cùng đẳng cấp với chúng ta. Nhưng với căn bệnh vĩ cuồng cộng với tầm nhìn hạn hẹp, người Việt Nam cứ cho đó là một bước tiến vĩ đại của bóng đá nước nhà.

Những bóng hồng gắn với U19 Việt Nam Những bóng hồng gắn với U19 Việt Nam

Từ Ngọc Trinh đến “Hot girl chụp chung với Công Phượng” hay “Fan nữ khóc vì U19 Việt Nam”… đó là những bóng hồng đã gắn liền với thế hệ bóng đá trẻ của nước nhà.

Hai lần đối chọi với U19 Australia, một đối thủ được cho là có số má ở Châu Á, U19 Việt Nam đều giành thắng lợi. Người ta lại cứ cho rằng đó là chiến thắng lịch sử, giúp đội tuyển trẻ của chúng ta thu hẹp khoảng cách về mặt trình độ với thế giới. Những lần gặp gỡ U19 Nhật Bản, ta toàn thua, từ thua nhiều đến thua ít. Người ta lại lấy đó để làm thước đo cho một sự tiến độ vượt bậc, một sự trưởng thành rõ rệt. Nhưng có một sự thật là, U19 Australia và U19 Nhật Bản mà chúng ta đã từng gặp không hề dễ dãi đến như vậy, họ giấu bài, họ chưa tung ra đội hình mạnh nhất đấy thôi.

Suy cho cùng, sức mạnh của U19 Việt Nam đang có được phần lớn được tạo nên từ sự thổi phồng của báo giới, từ chính sự ảo tưởng của người hâm mộ và từ chính sự tự tin thái quá đến từ bầu Đức, HLV Graechen và BHL đội bóng. Đó chỉ là thứ sức mạnh “nhân tạo”!

U19 Việt Nam cần khắc phục những điểm yếu trong thời gian sớm nhất

U19 Việt Nam cần khắc phục những điểm yếu trong thời gian sớm nhất

Mở rộng tầm mắt

Lá thăm may rủi đã đẩy U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần. Ở đó có nhà ĐKVĐ Châu Á U19 Hàn Quốc, có U19 Nhật Bản, đối thủ mà trong cả 3 lần gặp nhau, chúng ta đều không thể biết đến mùi vị của chiến thắng là gì và U19 Trung Quốc, một ẩn số tiềm tàng những mối nguy hiểm khó lường. Sự thật thì khi chỉ mới ra quân trận đầu, U19 Việt Nam đã gặp ngay con sóng dữ tợn nhất. U19 Việt Nam chỉ có khả năng chống cự trong 45 phút đầu tiên, những phút còn lại là thời điểm khung thành của Lê Văn Trường bị người Hàn bắn phá dữ dội.

Thua tơi tả với tỷ số của một séc tennis 0-6 trước U19 Hàn Quốc, bầu Đức lặng người đứng ngoài đường pitch vì quá sốc. Ông không thể nghĩ rằng đội bóng của mình có thể dễ dàng tan nát và vỡ vụn đến như vậy. Cũng đúng thôi, trình độ giữa ta và đối phương chênh lệch quá. Một học viện không thể chống lại sức mạnh của một nền bóng đá hiện đại và phát triển. Có một sự thật mà từ trước đến nay chúng ta cố tình phớt lờ đi, đó là ở ngoài kia có rất nhiều những con sóng lớn, con sóng lớn này nối tiếp con sóng dữ khác. Nếu không có một thân hình rắn chắc, một tâm thế vững vàng và một sức mạnh vượt trội thì sẽ dễ dàng bị những con sóng ấy đánh cho tơi tả.

U19 Việt Nam đang là “nạn nhân” của lịch thi đấu? U19 Việt Nam đang là “nạn nhân” của lịch thi đấu?

Lịch thi đấu không chỉ mang U19 Việt Nam đến với các đối thủ mạnh, mà còn gặp một khó khăn khác.

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo!

Trình độ của chúng ta không bằng họ, đó là điều mà không ai có thể chối cãi. Ngay cả bầu Đức sau khi chứng kiến trận thua này cũng đã chịu nhìn thẳng vào thực tế, nhìn vào những gì mà ông đang có và cho rằng U19 Việt Nam của bây giờ phải mất từ 2 đến 3 năm mới có thể thực sự trưởng thành. Mặc dù vậy, một khi đã nỗ lực hết mình, vược qua bao chướng ngại để đến được với đấu trường châu lục này thì tại sao lại không thể hiện hết sức để chứng tỏ cho tất cả thấy rằng ta đã tiến bộ như thế nào?

Đây là lúc U19 Việt Nam cần phải tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn và không được phép hoang mang. Tại sao U19 Việt Nam từng để thua U19 Myanmar, U19 Nhật Bản nhưng NHM vẫn luôn cỗ vũ, luôn tin tưởng và kỳ vọng? Đó là vì lối chơi và tinh thần thi đấu. Không ai muốn nhìn thấy những đôi chân mệt mỏi và rệu rã của những Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường khi phải nhận những bàn thua trong trận đấu với U19 Hàn Quốc kia đâu. Hãy cứ kiên trì và chiến đấu hết mình, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo vì đằng sau các em đang là niềm tin và sự hậu thuẫn đến từ hàng triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại