U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản: Đừng ảo tưởng, thầy trò Graechen!

Song Nhi |

Thất bại là kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng thứ mà NHM kỳ vọng vào U19 Việt Nam là một trận đấu chơi được trước U19 Nhật Bản chiều nay.

16h00 ngày 11/10: U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản

Những kỳ vọng vào U19 Việt Nam trước ngày thầy trò HLV Graechen lên đường sang Myanmar đã vỡ tan theo cách thất vọng nhất. Hơn cả một trận thua tan nát, những gì U19 Việt Nam thể hiện trong ngày ra quân đơn giản chỉ là con số không.

Đừng gọi những pha bóng đánh đầu trùng xà ngang của Tiến Dũng, hay tình huống Văn Toàn sút bóng chệch cột dọc cuối trận là cơ hội. Đó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc đến khi đối thủ đã nhường sân.

Bầu Đức chia tay U19 Việt Nam vì đen lắm Bầu Đức chia tay U19 Việt Nam vì "đen lắm"

Cứ khi bầu Đức xuất hiện trên khán đài là U19 Việt Nam lại thua.

Kể từ ngày lứa học viên khóa 1 của lò HAGL Arsenal JMG ra ràng, có lẽ chưa bao giờ họ chơi một trận đấu ngây thơ và hồn nhiên như thế. Không tiếp cận được khung thành đối phương, không tạo được lấy một quả phạt góc… U19 Việt Nam đã thua toàn diện, một trận thua đậm đến từ chính sự ảo tưởng của thầy trò Graechen.

U19 Việt Nam đã sai ngay từ cách tiếp cận trận đấu và dường như không hề biết mình là ai. Hãy nhìn ngay đối thủ Hàn Quốc, họ đã dành cho U19 Việt Nam một sự tôn trọng nhất định trong suốt 45 phút hiệp 1.

Khi những cái đầu ảo tưởng tin rằng có thể chơi sòng phẳng với Hàn Quốc xuất hiện, những Xuân Trường, Công Phượng… luôn nhao lên phía trước dù biết rằng không hề có cơ hội khi đối thủ tổ chức quá kín kẽ, hơn hẳn về trình độ và đẳng cấp. Hệ quả là một thất bại với 6 bàn thua, điều khiến chính bầu Đức cũng không tin nổi vào mắt mình.

Nhưng sự ảo tưởng đến từ đâu? Lỗi không phải hoàn toàn thuộc về Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường…, mà nó đến từ “người lớn”, những người luôn chỉ nghĩ trong đầu U19 Việt Nam là nhất, là số 1, xem đó là cái phao để che đi những mảng tối. Nó cũng đến từ chính NHM, khi khoác cho U19 Việt Nam cái áo quá rộng mà quên mất rằng U19 Việt Nam còn khoảng cách rất, rất xa với những nền bóng đá trong khu vực.

U19 Nhật Bản ở đẳng cấp và trình độ hơn hẳn U19 Việt Nam
U19 Nhật Bản ở đẳng cấp và trình độ hơn hẳn U19 Việt Nam

Chiều nay khi U19 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai gặp U19 Nhật Bản, đối thủ mà chúng ta đã thua toàn diện ở tất cả những lần chạm trán, chắc chắn không nhiều người dám tin vào một kết quả bất ngờ. Song có thể chờ đợi, U19 Việt Nam sẽ thay đổi để có 90 phút không vỡ tan nát theo cách bất thường như trước U19 Hàn Quốc.

U19 Việt Nam là một tập thể gắn kết, với điểm mạnh là khả năng cầm bóng. Ngay trong những lần đối đầu Nhật Bản gần đây, nếu biết tiết chế, sử dụng điểm mạnh cầm bóng để buộc đối thủ cũng phải theo cách chơi ấy, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ không dễ dàng vỡ trận. Chưa kể, chính sự nép mình, biết người biết ta ấy cũng sẽ giúp các học trò của HLV Graechen có nhiều hơn những cơ hội phản công.

HLV Graechen đặt mục tiêu giành ít nhất 4 đến 6 điểm, đồng nghĩa phải có ít nhất 1 trận hòa hoặc thậm chí là chiến thắng trước U19 Nhật Bản. Lạc quan là tốt, nhưng đừng biến nó thành ảo tưởng trong trận đấu chiều nay.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Hồng Duy - Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng - Văn Toàn.

Nhật Bản: Toru - Genta, Yuki, Kento, Shinnosuke - Ryota, Yosuke, Masaomi - Genta, Kohya, Hiroki.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại