Tin vui hiếm hoi trong ngày buồn của bầu Đức

Lupo |

Sự trở lại của Đông Triều là điểm sáng trong bức tranh u ám tại sân Pleiku.

Sau hơn 3 tháng vắng bóng, Đông Triều đã trở lại đội hình xuất phát của HAGL. Không mất nhiều thời gian, anh nhanh chóng bắt nhịp với lối chơi của toàn đội.

Trước các tiền đạo ngoại cao to, Đông Triều tỏ ra không hề lép vế. Lối chơi tỉnh táo và quyết liệt của trung vệ này đôi lúc còn khiến đối thủ “chùn”.

Thế nên khi anh bị chấn thương và phải rời sân ở những phút cuối, các CĐV đội bóng phố Núi rất lo lắng.

Nỗi lo đầu tiên về hàng thủ HAGL đã trở thành hiện thực ngay sau đó, khi tất cả đứng chôn chân nhìn Hải Anh dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho Đồng Nai.

Clip HAGL 2-2 Đồng Nai:

Nỗi lo thứ hai là đôi chân của Đông Triều. Nếu anh lại tái phát chấn thương và phải ngồi ngoài, HLV Graechen sẽ rất khó xoay sở.

Rất may, đích thân trung vệ này đã thông báo tin vui với các CĐV trên trang cá nhân sau trận đấu: “Triều vẫn ổn nhé. Do lâu không thi đấu thể lực không đảm bảo nên chuột rút, cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Tới đây, những người quan tâm đến HAGL có thể nhẹ nhõm đôi chút. Ít nhất đội bóng phố Núi sẽ có hàng thủ lành lặn cho cuộc làm khách gặp Hà Nội T&T vào ngày 25/4.

Hiện HAGL đang xếp thứ 10 với 8 điểm có được. Đối thủ sắp tới của họ cũng chẳng khả quan hơn là mấy khi mới có vỏn ven 10 điểm sau 10 vòng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại