Ông Sự chơi đẹp, HAGL vẫn không thắng!

Trường Huy |

Lâu lắm rồi mới thấy bầu Đức ngồi chung ghế ban huấn luyện đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Lâu nay ông tin lắm vào việc mình mà có mặt trên băng ghế của đội bóng, “mấy đứa nhỏ như cóng chân”! Đơn giản thôi, ông thì nóng như lửa, luôn đòi phải đá đẹp, thắng đẹp nên các cầu thủ trẻ cóng chân là phải.

Và đúng như thế thật, trong mười trận đã qua của HAGL ở Toyota V-League 2015, hôm qua là trận đấu dở nhất của đội bóng đem lại nhiều cảm xúc này.

Công Phượng hoàn toàn mất dạng. Suốt trận đấu anh gần như không tạo nên được một tình huống nào thật sự nóng bỏng.

Những cú đột phá mang thương hiệu của tiền đạo số 44 này đều bị hậu vệ Đồng Nai ngăn được. Tuấn Anh cũng mờ nhạt.

Rồi Văn Toàn cũng thế. Thanh Tùng, Đông Triều đã trở lại sau chấn thương cũng chưa chơi được như xưa.

Và rồi có một việc mà bầu Đức rất ư không thích đã xảy ra: đội bóng con cưng không thắng về tỉ số, nhưng lại nhiều thẻ phạt hơn (ba thẻ vàng cho Tuấn Anh, Văn Toàn, Thanh Tùng)!

Nhớ cái thời đá Giải U-19 Đông Nam Á 2013, vòng loại U-19 châu Á, điều mà bầu Đức tự hào nhất về “đám nhỏ” của ông chính là chuyện không có thẻ vàng.

Nhưng may mắn làm sao, HAGL đã không thua vào chiều qua (hòa 2-2). Chúng tôi nghĩ những ai yêu đội bóng này phải cảm ơn HLV Trần Bình Sự của đội Đồng Nai.

Ông Sự đã chơi đẹp, hoặc là đã xem thường đối thủ trẻ khi chọn lối chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng, dù bỏ lên bàn cân cầu thủ của ông chẳng có cửa nào so với HAGL về mặt kỹ thuật cá nhân.

Nếu ông Sự thực dụng hơn, chơi chiến thuật phòng ngự phản công như HLV Nguyễn Văn Sỹ đã áp dụng thành công cho Cần Thơ, thì hôm qua nhiều khả năng chủ nhà đã trắng tay.

Trở lại diễn biến của trận đấu, thoạt tiên nó diễn ra theo như suy nghĩ lo ngại cho đội bóng trẻ: cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng lại bị dẫn điểm trước.

Đó là phút thứ 36, từ tình huống đá phạt góc, thủ môn Minh Nhựt đã mắc sai lầm khi chụp bóng không dính, và Nsi không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội khách.

Lẽ ra sau bàn thắng trời cho ấy, HLV Trần Bình Sự nên chỉ đạo cầu thủ phòng ngự kỹ lưỡng hơn để rình rập chơi đòn “hồi mã thương”.

Nhưng ông mơ mộng muốn thắng đẹp, vẫn chơi một cách sòng phẳng. Và nhờ đó HAGL có hai bàn thắng đẹp ở phút 67 và 76.

Cả hai bàn thắng đều là những quả sút xa đẹp mắt của Hồng Duy và Phan Thanh Hậu. Cả hai cầu thủ này đều có khoảng trống để nắn nót cú sút của mình khi hậu vệ đối phương đã thiếu tập trung.

Dẫn 2-1 khi trận đấu chỉ còn 15 phút, vậy mà HAGL lại để mất 2 điểm vào phút 90+1 do hàng phòng ngự rối loạn, để Hải Anh ghi bàn cận thành.

Còn quá sớm để nói đến chuyện rớt hạng, nhưng rõ ràng bầu Đức đã có một sự chủ quan khi nghĩ rằng tài nghệ của các cầu thủ trẻ do Học viện HAGL - Arsenal-JMG đào tạo đủ sức đối đầu với các đối thủ đàn anh.

Nhưng hóa ra, V-League không phải là cuộc chọi trâu của Trạng Quỳnh (lấy nghé đối đầu với trâu, nghé thiếu sữa nên cứ rúc bụng trâu làm trâu nhột phải chạy)!

Giá như bầu Đức làm như thế giới vẫn làm, đó là có sự trộn lẫn hợp lý giữa cầu thủ trẻ với cầu thủ kinh nghiệm, có lẽ hôm nay người hâm mộ không phải lo cho đội bóng của ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại