Cú sốc lớn với bầu Đức và HAGL

Đoàn Dự |

Câu nói phũ của ông Chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng, đang dần trở thành hiện thực và nó là cú sốc lớn cho sự tâm huyết của bầu Đức với HAGL.

Ông Lê Hùng Dũng từng hết lời khen ngợi lứa U19 HAGL của bầu Đức. Đến mức, vị Chủ tịch VFF khẳng định lớp trẻ này sẽ là nòng cốt ở SEA Games 28 và các năm sau đó, rồi chinh chiến ở World Cup 2022…

Nhưng đột nhiên, ông Dũng mới đây phát biểu: “Nếu HAGL xuống hạng thì U19 cũng tan”.

Phát ngôn của ông Lê Hùng Dũng có phần phũ phàng, nhưng có thể hiểu theo 2 nghĩa mà có lẽ cũng đều đúng cả.

Một, nếu HAGL xuống trận, về phía VFF, sẽ không còn coi trọng và đặt lứa U19 HAGL đầu tiên làm hạt nhân trong tương lai nữa.

Hai, vị thế của U19 HAGL ngày nào không còn đẹp, còn lung linh trong mắt NHM nữa. Và cái thứ 2 có lẽ là điều mà bầu Đức sợ nhất. Nhưng nó đang dần biến thành sự thật…

Sân Pleiku vắng người

Sân Pleiku vắng người

Vào chiều tối qua, NHM không còn đến chật kín sân Pleiku. Thậm chí, những khoảng trống trên khán đài là khá nhiều, khi mà chính “người nhà” đã bắt đầu chán xem các chàng trai trẻ thất bại.

Thực tế là từ khá lâu, hiện tượng HAGL đã “nhạt” trên các mặt báo. Những bài viết về họ thưa dần, và lượng người xem kém đi.

Tuy nhiên chính HAGL từng rất muốn các cầu thủ trẻ ít bị soi mói, nên có lẽ dấu hiệu này sẽ không khiến họ buồn lòng. Nhưng khi mà chính CĐV nhà bỏ rơi HAGL, thì lại là vấn đề khác…

Bầu Đức rất tâm huyết với HAGL. Ông khẳng định sẵn lòng làm lại nếu lỡ CLB xuống hạng. Nhưng liệu bầu Đức có vững tâm được thế, khi phải chuyển từ việc nhìn những khán đài đầy ắp khán giả, sang những hàng ghế trống lạnh tanh?

Đó sẽ là cú sốc rất lớn với vị tỷ phú yêu bóng đá!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại