Thái độ đáng ngờ khiến “đại gia” Việt Nam thua CLB Campuchia

Thu Minh |

Là ĐKVĐ V-League kiêm chủ nhân danh hiệu quán quân Mekong Cup 2014, nhưng CLB Bình Dương đã thất bại rất khó hiểu trước Boeung Ket Angkor.

Theo dõi trận bán kết Mekong Cup 2015 giữa đội ĐKVĐ V-League với đại diện đến từ Campuchia, chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận xét:

“Chỉ có 2 cầu thủ ngoại của Bình Dương là Nsi và Moses phần nào cho thấy sự nhiệt tình, còn lại hầu hết đều khá chậm chạp và thiếu quyết tâm”.

Đúng là tính chất của một trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu khó khiến “Chelsea Việt Nam” phải bung hết sức.

Nhưng hình ảnh của các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn chiều 6/12 trên sân Hàng Đẫy quả có phần khác biệt so với tác phong thường thấy ở họ.

ĐKVĐ Bình Dương tung ra sân đội hình có thể xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nhưng chơi thiếu thuyết phục.
ĐKVĐ Bình Dương tung ra sân đội hình có thể xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nhưng chơi thiếu thuyết phục.

Thế nên, không phải ngẫu nhiên khi ngay sau trận thua muối mặt trước Boeung Ket Angkor đã xuất hiện nghi ngờ từ phía các CĐV về việc CLB Bình Dương chủ động “buông”.

Trước khi trận đấu diễn ra, chính HLV Nguyễn Thanh Sơn đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng khi cuộc đọ sức giữa đội bóng của ông với đối thủ đến từ Campuchia bất ngờ bị BTC chuyển ra Hà Nội thay vì tổ chức ở Bình Dương như năm ngoái.

Việc thi đấu trên mặt sân xa lạ khiến “đại gia” V-League mất đi ít nhiều cảm hứng chơi bóng khi không có sự cổ vũ của lực lượng CĐV ruột vốn khá hùng hậu.

Thêm vào đó, thời tiết lạnh giá ở miền Bắc những ngày này cũng hoàn toàn trái ngược với khí hậu phương Nam.

Điều đó cũng rất dễ gây ra tâm lý uể oải đối với các cầu thủ, nhất là khi họ có mặt tại Hà Nội chỉ 2 ngày trước giờ bóng lăn.

Thêm một dữ kiện cho thấy các cầu thủ CLB Bình Dương chẳng quá thiết tha với trận đấu là đoạn clip được chia sẻ ghi lại cảnh Anh Đức, không biết vô tình hay hữu ý, đã “quên” không bắt tay đội trưởng bên phía Boeung Ket Angkor khi làm thủ tục trước trận.

Anh Đức từ chối bắt tay đội trưởng Boeung Ket Angkor

Thế nên, rất có thể tâm lý "đá cho xong" để về với nắng ấm phương Nam là lý do khiến ĐKVĐ V-League không thể hiện được sức mạnh vốn có.

Một ngày sau trận thua Boeung Ket Angkor, HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng thừa nhận các học trò của ông có phần chủ quan trong cuộc đọ sức với đối thủ đến từ Campuchia.

Trong khi đó, HLV Prak Sovanara của Boeung Ket Angkor thì quá đỗi bất ngờ với chiến thắng đội bóng của mình giành được ngay trên sân Hàng Đẫy. Vì theo lời nhà cầm quân này, Bình Dương là một trong những CLB mạnh nhất khu vực.

Các cầu thủ Boeung Ket Angkor ăn mừng ngay trên sân Hàng Đẫy.
Các cầu thủ Boeung Ket Angkor ăn mừng ngay trên sân Hàng Đẫy.

Cần nhắc lại, năm ngoái khi được thi đấu trên sân Gò Đậu, đội bóng đất Thủ đã hạ gục đại diện tiêu biểu của bóng đá Campuchia là Phnom Penh Crown bằng tỷ số 5-2 cũng trong trận bán kết, sau đó đăng quang ngôi vô địch Mekong Cup 2014.

Vì vậy, phong độ kém thuyết phục của “Chelsea Việt Nam” ở giải năm nay quả đi kèm dấu hỏi lớn.

Tuy là ĐKVĐ Mekong Cup 2014 nhưng CLB Bình Dương không được đặc cách vào chơi trận chung kết như CLB Buriram United (Thái Lan), mà phải thi đấu từ vòng bán kết.

Mekong Cup không áp dụng thể thức vòng tròn tính điểm hay đối đầu trực tiếp như thông lệ mà việc sắp xếp cặp đấu ở từng vòng căn cứ theo đánh giá về trình độ từng nền bóng đá trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại