"Đại gia" Việt Nam thua sốc đội bóng Campuchia

Lupo |

Ngay tại Hàng Đẫy, B.Bình Dương đã phải muối mặt nhận thất bại đầy cay đắng.

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Boeung Ket Angkor, B.Bình Dương đã nhập cuộc một cách đầy tự tin.

Với đội hình nhiều ngôi sao như Công Vinh, Nsi, Moses, Trọng Hoàng, Anh Đức, đội bóng đất Thủ sớm áp đặt được thế trận sau vài phút chuệch choạc.

Bàn thắng đến như một điều tất yếu. Phút 12, Nsi đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Tấn Tài mở tỉ số cho B.Bình Dương.

Có được lợi thế, "Chelsea Việt Nam" thi đấu rất thoải mái. Lần lượt Nsi, Anh Đức rồi Công Vinh có cơ hội thử tài thủ môn Boeung Ket Angkor.

B.Bình Dương 2-3 Boeung Ket Angkor

Nhưng sự chủ quan đã khiến đội bóng đất Thủ phải trả giá. Phút 40, Boeung Ket Angkor gỡ hòa nhờ pha đá penalty chuẩn xác thực hiện bởi "Messi Campuchia" Vathanaka.

Chưa dừng lại ở đó, đầu hiệp hai, chính cầu thủ này nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng đến từ Campuchia.

Đến lúc này, B.Bình Dương mới cuống cuồng tổ chức tấn công. Tiếc rằng, sự nôn nóng khiến cho những tình huống lên bóng không đạt hiệu quả cao.

Trong khi đó, hàng thủ của họ lại khá lơi lỏng. Tận dụng điều này, Vathanaka hoàn tất cú hat-trick ở phút 80, nhân đôi cách biệt. Những phút cuối, B.Bình Dương chỉ gỡ được một bàn của Anh Đức.

Bại trận 2-3, đội bóng đất Thủ đã để mất cơ hội tranh chức vô địch với Buriram United.

Quan trọng hơn, B.Bình Dương dường như đang tỏ ra kém khát khao sau 2 năm liền thống trị V-League.

Đội hình ra sân:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Âu Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Moses, Tấn Tài, Anh Đức, Công Vinh, Nsi.

Boeung Ket Angkor: Sou Yaty, Sok Sovan, Pancharong, Kazuki, Chan Vathanaka, Yuya Wada, Sothcarath, Pong Pheng, Sameoun, Omogba, Gbenga Samuel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại