Lý do bầu Đức được các cầu thủ nể phục

Tiểu Mã |

Với tính cách hào phóng và khả năng hành xử quyết đoán, bầu Đức là một trong những nhân vật mà giới cầu thủ luôn nể nhất.

Người duy nhất bạo chi tới mức… “điên rồ”

Về tính cách này của bầu Đức, cần phải nhắc tới trường hợp của Lee Nguyễn.

Trong quá khứ ngôi sao Việt kiều này đã từng kể lại rằng anh đã bị xiêu lòng trước sự rộng lượng của bầu Đức.

Tháng 9/2014, Lee Nguyễn tâm sự với trang MLSsoccer về bầu Đức cũng như thời điểm đầu quân cho HAGL.

Đó là vào thời điểm năm 2008, sau khi kinh qua các đội bóng ở châu Âu như PSV Eindhoven, Randers nhưng không được trọng dụng, Lee Nguyễn bất ngờ nhận được email liên lạc từ HAGL mời về đầu quân cho đội bóng phố Núi.

Sau khi về Pleiku và đá trận giao hữu với Bình Định, Lee Nguyễn lập tức nhận được lời mời tha thiết từ bầu Đức.

Lee Nguyễn kể: "Ông ấy nói với tôi là HAGL muốn ký hợp đồng ngay với tôi. Ông ấy đưa ra một số tiền khổng lồ cho bản hợp đồng mà lúc đó tôi cứ nghĩ rằng ông này có lẽ… bị điên rồ hay sao. Với số tiền đó, tôi thực sự không thể từ chối".

Mặc dù ngôi sao Việt kiều không tiết lộ số tiền chính xác là bao nhiêu tuy nhiên nó được cho là lớn hơn khá nhiều so với mức lương 250.000 USD mỗi năm cộng với bản hợp đồng quảng cáo cho hãng Nike (tổng lên tới nửa triệu đô) khi anh còn thi đấu cho Randers.

Trước sự hào phóng và mạnh tay một cách khác người của bầu Đức, ngày 17/1/2009, Lee Nguyễn chính thức đặt bút ký hợp đồng 3 năm và ra mắt màu áo HAGL, trở thành ngôi sao hàng đầu tại V-League.

Không biết khoản tiền “lót tay” mà Lee Nguyễn nhận của bầu Đức là bao nhiêu.

Nhưng về sau, anh được trả mức lương hậu hĩnh 10.000 USD/tháng, cao hơn nhiều so với mức lương sau khi anh rời HAGL và trở về Mỹ thi đấu cho MLS, chỉ 44.000 USD/năm (chưa thuế).

Bầu Đức được coi là ông bầu có nhiều tâm huyết bậc nhất với bóng đá Việt Nam.
Bầu Đức được coi là ông bầu có nhiều tâm huyết bậc nhất với bóng đá Việt Nam.

Mới đây, bầu Đức lại một lần nữa thể hiện độ hào phóng của mình bằng việc dang tay “cứu vớt” tương lai của Quế Ngọc Hải, khi tuyên bố sẽ hỗ trợ cho hậu vệ xứ Nghệ 400 triệu đồng để lo chữa trị cho Anh Khoa.

Trước đó, việc Quế Ngọc Hải chịu án phạt từ VFF với khoản tiền quá lớn đã khiến anh lâm vào bế tắc.

Và khi bầu Đức ra tay, sắm vai một Mạnh Thường Quân thì mọi chuyện đã dần được tháo gỡ.

Dẫu mục đích hay những toan tính của bầu Đức là gì, có phải để nhằm lôi kéo cầu thủ SLNA về Pleiku hay không nhưng rõ ràng, cách hành xử của tỷ phú phố Núi khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Tất nhiên, nhân vật chính Quế Ngọc Hải cũng không giấu được sự xúc động và cảm phục trước nghĩa cử của Bầu Đức.

“Tôi có nghe thông tin chú Đức hỗ trợ tôi 400 triệu đồng. Tôi rất vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Đức. Số tiền này sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc thanh toán tiền điều trị cho Anh Khoa” – Quế Ngọc Hải đã phát biểu một cách rất xúc động.

Rõ ràng, với một người còn ăn lương cầu thủ trẻ, chưa thực hiện một vụ chuyển nhượng nào thì 400 triệu là con số quá lớn, có mơ cũng không thể nghĩ tới.

Và nếu nhìn nhận một cách tích cực thông qua những trường hợp như Lee Nguyễn hay Quế Ngọc Hải, rõ ràng cách mà bầu Đức hành xử không phải ông bầu nào cũng làm được.

Nếu một khi tỷ phú phố Núi đã “kết”, ông sẵn sàng làm tất cả, kể cả những gì người khác không nghĩ tới. Có lẽ bầu Đức khiến nhiều cầu thủ rất nể cũng là bởi tính cách đó.

Bị hắt hủi suốt 12 năm vẫn một lòng biết ơn

Gần chục năm về trước, có người đã nói bầu Đức “bị điên” khi tự tay phá bỏ gần chục ha cao su đang vào thu hoạch để xây dựng Học viện HAGL.

Nhiều người đã thấy sốc khi bầu Đức ký vài triệu USD để mua bảng quảng cáo trên sân Emirates của Arsenal, với dòng chữ "HOANG ANH GIA LAI- VIET NAM”.

Nhưng chính những cánh rừng cao su ấy, những đồng tiền ấy đã gieo mầm những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, để cho ra đời một lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… là tương lai sáng ngời của bóng đá nước nhà.

Hồi tháng 10/2014, sau khi U19 HAGL giành chức vô địch giải U12 quốc tế, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đã nghẹn ngào không nói thành lời thì ông thầy Graechen đã thay mặt cho các học trò để phát biểu rằng:

“Chúng tôi muốn cảm ơn ông ấy thật nhiều vì những đóng góp to lớn của ông cho bóng đá nói chung và Học viện HAGL nói riêng, cả về tiền bạc lẫn thời gian.

Điều ấy đặc biệt quý giá trong hoàn cảnh bóng đá hiện đại vốn đòi hỏi kết quả phải đến ngay lập tức mà không quan tâm tới sự bền vững, lâu dài”.

Một năm sau, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lại một lần nữa đăng quang tại giải U21 quốc tế.

Nhưng niềm vui còn được nhân lên nữa khi bộ 3 này đang chuẩn bị được xuất ngoại, để đến với những mảnh đất tươi đẹp hơn V-League rất nhiều là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bầu Đức nhận được sự cảm phục của nhiều cầu thủ và người hâm mộ.
Bầu Đức nhận được sự cảm phục của nhiều cầu thủ và người hâm mộ.

Trước công lao quá lớn của bầu Đức, bố của Công Phượng, ông Nguyễn Công Bảy đã phát biểu xúc động:

“Chúng tôi cảm thấy tự hào lắm vì đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình chúng tôi nữa mà cả của dòng họ, của thôn xóm nữa.

Cháu nó được sang Nhật Bản thi đấu là sự tạo điều kiện của bác Đức và các thầy của CLB. Chúng tôi biết ơn họ rất nhiều!”.

Trước đó hồi tháng 4 vừa qua, trong trận HAGL bị Đồng Nai cầm hòa 2-2 ở vòng 10 V.League 2015, bầu Đức đã xuất hiện trong khu vực cabin huấn luyện của đội bóng phố núi nửa cuối hiệp hai.

Trong khi nhiều người cho rằng ông bầu này đang “lạm quyền”, chỉ đạo thay ông Graechen thì thầy Giôm đã phát biểu:

“Là ông chủ, việc bầu Đức xuất hiện trong cabin kỹ thuật của HAGL là điều bình thường và ông ấy có quyền làm thế.

Ông ấy không hề can thiệp vào việc dùng người, chỉ đạo chiến thuật trên sân của tôi và tôi không hề cảm thấy áp lực khi bầu Đức xuất hiện trong khu kỹ thuật. Tôi thấy bầu Đức chỉ động viên, hò hét để cầu thủ của chúng tôi thêm tinh thần chiến đấu trên sân”.

Đó là thời điểm mà HLV Graechen chịu rất nhiều áp lực khi HAGL thi đấu không thành công, nhưng với riêng bầu Đức, thầy Giôm vẫn luôn hết mực tôn trọng và bảo vệ.

Nói về cái “uy” và cái “tình” của bầu Đức, cũng cần nhắc lại một chút về Nguyễn Việt Thắng.

Từ năm 2002, Việt Thắng được đánh giá là tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá Việt Nam.

Từ CLB Công an TP HCM, tiền đạo sinh năm 1981 gia nhập CLB HAGL và có đóng góp không nhỏ trên hành trình đi đến chức vô địch đầu tiên của đội bóng phố Núi năm 2003.

Sau đó, anh bất ngờ dính nghi án bán độ và lĩnh án treo giò 3 năm, bị CLB HAGL chấm dứt hợp đồng.

Về sau, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác minh Việt Thắng vô tội.

Dẫu vậy, anh vẫn không thể có trong danh sách đội tuyển U23 tham dự SEA Games 22 (tại Hà Nội) và không có tên trong phòng lưu niệm của HAGL, vốn trưng bày ảnh của tất cả cầu thủ từng khoác áo đội bóng phố Núi.

Thậm chí, Việt Thắng còn tâm sự: “12 năm sau ngày xảy ra vụ nghi án, chú Đức vẫn không nói với tôi dù chỉ một câu”.

Khi không còn khoác áo HAGL, mỗi lần trở về sân Pleiku, anh vẫn luôn chờ đợi là một cái bắt tay, một lời hỏi thăm từ chú Đức nhưng vẫn không một lần có kết quả trong suốt 12 năm ròng, kể cả khi anh đã treo giày.

Nhưng cựu tiền đạo của ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 vẫn không hề trách ông chủ cũ.

Việt Thắng luôn đánh giá cao bầu Đức.
Việt Thắng luôn đánh giá cao bầu Đức.

Việt Thắng thừa nhận rằng trong mắt anh, bầu Đức là hiện thân của sự đam mê, tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá.

Là cầu thủ từng kinh qua nhiều CLB, tiếp xúc với nhiều ông bầu, Việt Thắng khẳng định: “Hiếm có người nào đam mê và tâm huyết như bầu Đức”.

Về việc hỗ trợ 400 triệu cho Quế Ngọc Hải, bầu Đức nói:

“Tôi thấy Ngọc Hải là một cầu thủ tài năng nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc tìm kinh phí đền bù.

Vì thế, tôi giúp cậu ấy với tư cách cá nhân chứ không liên quan gì đến HAGL. Nếu không giúp đỡ cậu ấy, cứ để tình trạng đền bù này kéo dài sẽ phí đi một tài năng”.

Trước câu hỏi liệu đây có phải là động thái để sau này lôi kéo Ngọc Hải về thi đấu cho HAGL, bầu Đức cho biết: “Tôi mến cậu ấy nên giúp đỡ thôi. Còn việc thi đấu cho HAGL thì đó là chuyện tương lai, làm sao biết được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại