Sai lầm trong tư tưởng đang giết chết bóng đá Việt Nam

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Các cô gái vàng Việt Nam có lẽ đã giành được vé tới VCK World Cup 2015 nếu dũng cảm hơn khi gặp Nhật Bản hoặc Australia...

Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Nhưng ít người để ý rằng chính sai lầm trong tư tưởng đã lấy đi chiếc vé dự World Cup của chúng ta. Đó chính là thất bại lớn nhất chứ không phải việc mất đi cơ hội đến Canada năm tới.

Trước khi Asian Cup 2014 diễn ra, hầu hết các quan chức VFF cũng như giới truyền thông đều đồng loạt cho rằng mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò HLV Trần Vân Phát là một suất đá play-off với Thái Lan hoặc Myanmar. Việc xác định đối thủ để lượng sức mình là đúng nhưng khi bóng chưa lăn nó vô tình làm giảm đi tinh thần chiến đấu và khát vọng của chị em.

Các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu như đeo chì vào chân trước Thái Lan

Các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu như đeo chì vào chân trước Thái Lan

Sau trận thắng Jordan ở ngày ra quân, chúng ta đã cầm chắc suất đá Play-off. Lúc đó không ai truyền lửa cho các cầu thủ để họ tự tin giành vé trực tiếp. Ngược lại cả VFF lẫn truyền thông tiếp tục điệp khúc “giữ sức cho trận play–off”. Kết quả là chúng ta để thua hai trận liên tiếp, vừa ảnh hưởng đến tinh thần, vừa gây sức ép cho các cầu thủ trong trận đấu sinh tử với người Thái.

Binh pháp Tôn Tử nói rằng: “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”. Nếu vận câu nói này vào hoàn cảnh của tuyển Việt Nam thì rõ ràng chúng ta mới chỉ “biết ta mà không biết người”. Điều này khiến các cô gái vàng đánh mất đi cơ hội. Khi chúng ta không vượt qua được chính mình thì thất bại là điều tất yếu.

Và kết quả tất yếu là một thất bại

Và kết quả tất yếu là một thất bại

Những gì diễn ra trên sân cho thấy ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Australia. Đối thủ có thể nhỉnh hơn về đẳng cấp nhưng trong một trận đấu cụ thể thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đáng tiếc là tâm lý tự ti của kẻ “chiếu dưới” đã khiến tuyển Việt Nam không dám cạnh tranh sòng phẳng chiếc vé trực tiếp với đối thủ.

Một nền bóng đá nói riêng và một đất nước nói chung không thể phát triển nếu chúng ta duy trì lối tư duy trì trệ, tự ti. Nếu không có niềm tin vào bản thân thì thành công không bao giờ đến. Muốn chiến thắng phải đánh bại những đối thủ mạnh nhất, chỉ như thế chúng ta mới có động lực tiến lên, như thế mới tạo ra được sự khác biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại