Thủ môn Kiều Trinh khóc suốt đêm vì trượt vé World Cup

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Buồn, tiếc nuối, thất vọng…là tâm trạng chung của đội tuyển nữ sau khi để thua Thái Lan trong trận Play-off tranh vé dự World Cup.

Với cá nhân Kiều Trinh, cô đã khóc cả đêm vì cú sốc quá lớn này, đây là lần thứ 2 liên tiếp thủ môn tuyển Việt Nam rơi nước mắt trước người Thái.

Dù trận đấu đã kết thúc cách đây 2 ngày nhưng với Kiều Trinh nó như mới chỉ diễn ra vì những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.

Kiều Trinh đã làm gì sau khi Việt Nam để thua Thái Lan hôm đó?

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu không chỉ mình tôi mà cả đội bóng đã khóc vì tiếc nuối, vì đã không thể nắm bắt được cơ hội giành vé đến World Cup. Dù rất mệt mỏi nhưng toàn đội vẫn nắm tay nhau đi chào khán giả trên sân Thống Nhất bởi họ đã hết lòng ủng hộ đội bóng nhưng chúng tôi lại không đáp ứng được kỳ vọng của NHM.

Trên đường về khách sạn cả đội không ai nói gì một câu với nhau, không khí trên xe rất buồn. Ai cũng yên lặng mà không nói với nhau một câu nào. Về khách sạn cũng không ai muốn ăn, tôi đã không ngủ cả đêm mà chỉ khóc vì tiếc bởi rất khó có cơ hội lần thứ 2 tham dự một trận đấu như thế.

Kiều Trinh và các đồng đội đã phải khóc trước người Thái trong 2 lần đụng độ liên tiếp

Kiều Trinh và các đồng đội đã phải khóc trước người Thái trong 2 lần đụng độ liên tiếp

Chỉ trong vòng 6 tháng, chúng ta đã 2 lần thua Thái Lan và Kiều Trinh đã khóc, đâu là sự khác biệt?

Chúng tôi đã vô địch SEA Games nhiều nên trận thua Thái Lan tháng 12 năm ngoái dù có buồn thì nó cũng không nặng nề như trận thua này. Sáng hôm sau toàn đội rời khách sạn Đệ Nhất để về vẫn còn rất buồn. SEA Games năm sau chúng ta có thể vô địch nhưng để có vé dự World Cup chưa biết chờ đến bao giờ vì thế không dễ nuốt trôi thất bại này. Khóc chỉ là phản ứng tức thời còn lúc này vẫn cảm thấy rất buồn khi nghĩ lại.

HLV Trần Vân Phát nói rằng chúng ta thua vì áp lực quá lớn, Kiều Trinh nghĩ sao về điều này?

Nếu xét ở 4 trận đấu thì gặp Thái Lan đội chơi kém nhất, đó là thực tế. Áp lực rất lớn đã ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội, trước khi vào trận thầy Phát đã nói hãy bình tĩnh và nhẹ nhàng chỉ cần thể hiện hết khả năng vốn có thì đội sẽ chiến thắng nhưng toàn đội lại không làm được điều đó. Tôi thay mặt toàn đội xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể đáp lại niềm tin của mọi người.

Kế hoạch tiếp theo của Kiều Trình thế nào?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển ở những giải đấu tới, chỉ khi nào đội bóng không cần mình nữa thì thôi. Trước mắt bây giờ muốn nghỉ ngơi để vượt qua nỗi buồn này đã. Tôi cũng mong người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ cho đội bóng bởi chúng tôi luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Cảm ơn Kiều Trinh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại