Lý do tuyển nữ Việt Nam thất bại!

Có hai lý do dẫn đến thất bại trong trận cầu lịch sử của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, một lý do gần và một lý do xa.

Đầu tiên, hãy nói đến lý do gần, hiện hữu ngay trong trận quyết đấu với Thái Lan, đó chính là việc HLV Trần Vân Phát cùng các cộng sự đã không giải quyết được vấn đề tâm lý. Các cầu thủ của chúng ta đã nhập cuộc với trạng thái tâm lý căng cứng. Có vẻ như ám ảnh về một chiến thắng bằng mọi giá, một chiến thắng buộc phải có khi chúng ta có quá nhiều lợi thế đã khiến cái đầu không điều khiển được đôi chân.

Điều đó được thể hiện qua lối chơi co cụm, nghiêng nhiều về phòng ngự, và đặc biệt khá nhiều lần chính quân ta va phải quân mình. Bàn thua đầu tiên là một bằng chứng khi hai hậu vệ ập vào nhau, giúp Sung-Ngoen dễ dàng đối mặt với thủ môn Kiều Trinh. Giá họ cứ chơi một cách thoải mái như sau khi bị thủng lưới, có lẽ đã không thất bại.

Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn nói nhiều hơn là lý do xa xôi, đó là cách chuẩn bị của ngành thể thao, của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thời ông Nguyễn Trọng Hỷ làm chủ tịch. Xin nhắc lại một chút chuyện cũ: Cách đây một năm, vào đầu tháng 6-2013, PV đã có bài viết nói về sự chuẩn bị kỹ càng của bóng đá nữ Thái Lan cho chiến dịch đoạt vé dự World Cup nhằm cảnh báo VFF, Tổng cục TDTT. Ngay sau đó, ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - trả lời trên Tuổi Trẻ ngày 4-6-2013 cho rằng: “Chúng tôi không hề chậm chân với bóng đá nữ”.

Trong bài phỏng vấn đó, ông Thắng khẳng định đã có kế hoạch cho đội tuyển nữ đi tập huấn ở Nhật như người Thái đã làm. Nhưng trên thực tế không có chuyến tập huấn Nhật Bản nào cả, mà thay vào đó là chuyến đi Hàn Quốc! Điều đó cho thấy ngành thể thao và VFF chỉ trả lời đối phó với dư luận.

Vì vậy, đêm qua, dù rất buồn khi đội nữ của chúng ta không đoạt được cơ hội “ngàn năm có một”, nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận người Thái chiến thắng là hợp lý. Một sự hợp lý theo quy luật nhân - quả. Rất nhiều nhà chuyên môn, người theo dõi bóng đá nữ đều dự báo được kết cục buồn này, nhưng không ai nỡ (hoặc dám) nói ra trong lúc các cô gái đá bóng cần một sự động viên tinh thần để chiến đấu.

Không biết đêm qua, khi ngồi xem trận thua của tuyển nữ Việt Nam, ông Vương Bích Thắng có tiếc nuối: Giá như mình đầu tư cho bóng đá nữ nhiều hơn, sớm hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại