Thua Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam cay đắng mất suất World Cup 2015

Song Nhi |

(Soha.vn) - Chỉ 6 tháng sau thất bại trước Thái Lan ở Sea Games 27, đội bóng xứ Chùa vàng một lần nữa chặn đứng giấc mơ World Cup 2015 của ĐT nữ Việt Nam.

Những tấm vé mời bên khán đài A được tuồn ra ngoài bán với giá 350.000 – 400.000 đồng, vé thường của khán đài B, C, D sân Thống Nhất cũng bị đội giá từ 50.000 lên 60.000 đồng. Chưa bao giờ một trận đấu của ĐT nữ Việt Nam lại nóng bỏng đến vậy.

Có thể hiểu vì sao khán giả Sài Gòn và cả nước lại háo hức và chờ đợi đến vậy. Vì chỉ cần một chiến thắng trước Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần đầu góp mặt ở World Cup 2015. Bóng đá Việt Nam cả nam và nữ, chưa bao giờ gần với lịch sử đến thế.

Sự chênh lệch về đẳng cấp khiến các cô gái Việt Nam bất lực trước Thái Lan

Các cô gái Thái Lan và Việt Nam vốn đã nhẵn mặt nhau ở các kỳ Sea Games, cũng như giải vô địch Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ tầm vóc của cặp đấu này lại lớn đến vậy. Nếu đánh đổi, cả ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan đều sẵn sàng vứt bỏ tất cả những tấm huy chương trước đây từng giành được chỉ để một lần được đến Canada dự VCK bóng đá nữ thế giới năm 2015.

Hai trận đấu với Nhật Bản rồi Australia vừa qua là hai bài test cực kỳ chất lượng cho hàng thủ Việt Nam. Dù không thể ngăn đối phương giành chiến thắng, nhưng ít nhiều đoàn quân của HLV Trần Vân Phát đã cho thấy họ chơi tập trung tốt thế nào trong khâu phòng ngự.

Thêm một lợi thế nữa cho các học trò của HLV Trần Vân Phát là họ được nghỉ nhiều hơn các cô gái Thái Lan một ngày, chưa kể lợi thế sân nhà là sức nóng hầm hập của sân Thống Nhất. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch và đẳng cấp được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cả hiệp 1, các cô gái Việt Nam không tạo ra được bất cứ cơ hội nào rõ rệt về phía khung thành của đội khách. Trong khi đó, hầu hết các pha tấn công của ĐT nữ Thái Lan đều khiến khung thành của Kiều Trinh chao đảo. May mắn là ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Nhưng ngay khi hiệp 2 vừa trở lại được 3 phút, hàng thủ của ĐT nữ Việt Nam đã để lộ sơ hở và bị đối thủ trừng phạt. Sung-Ngoen, cầu thủ từng chơi bóng ở Nhật Bản đã dễ dàng đánh bại Kiều Trinh trong tình huống đối mặt, mở tỷ số của trận đấu.

Nỗ lực của Minh Nguyệt và đồng đội cũng chỉ giúp ĐT nữ Việt Nam có bàn danh dự của Tuyết Nhung

Chỉ 17 phút sau, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ hai. Vẫn là Sung-Ngoen với một pha treo bóng vô cùng khó chịu khiến Kiều Trinh giật mình không kịp phản xạ và để bóng đi vào lưới.

Bàn thắng ấy được xem là dấu chấm hết cho cơ hội lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam bởi nỗ lực của các học trò HLV Trần Vân Phát cũng chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và cũng là bàn thắng an ủi phút 86 của Tuyết Dung.

Xin đừng trách Minh Nguyệt, Kiều Trinh, Thanh Hương…, bởi họ đã vắt đến những giọt mồ hôi và nước mắt cuối cùng. Thiên đường chỉ còn cách một bước chân nhưng một lần nữa lịch sử lại quay lưng với ĐT nữ Việt Nam.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kiều Trinh; Kim Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hải Hòa, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến; Nguyễn Thị Liễu, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn; Minh Nguyệt, Thanh Hương.

Thái Lan: Waraporn Boonsing; Darut Changplook, Natthakarn Chinwong, Duangnapa Sritala, Pikul Khueanpet, Silawan Intamee, Warunee Phetwiset, Sunisa Srangthaisong, Khwanruedi Saengchan, Rattikan Thongsombut, Kanjana Sungngoen.

 Clip thất bại 1-2 của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại