ĐT nữ Việt Nam: Nửa bánh mì, nửa vé & nửa sự thật

“Nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nửa sự thật không phải là sự thật”. Hôm qua, NHM bóng đá nữ Việt Nam đã phải đối diện với khái niệm “nửa chiếc vé dự World Cup".

Trước ngưỡng cửa lịch sử của các cầu thủ nữ Việt Nam, những người yêu bóng đá Việt cũng hồi hộp và đầy tâm trạng sau mỗi tình huống: Thất vọng bởi những bàn thua, vỡ òa và lại hy vọng khi các học trò HLV Trần Vân Phát có bàn gỡ.

Khi thua thì có 1.001 lý do để chứng minh: Nào là tâm lý các cầu thủ căng cứng, sai lầm trong việc đưa ra đội hình và chiến thuật của HLV… Thế nhưng, chúng ta phải chấp nhận sự thực: Nửa vé còn lại đi World Cup đã thuộc về đội chơi hay hơn, xứng đáng hơn. Đó là Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam trong gần 20 năm nay cũng nhiều lần “ngã trước cửa thiên đường”: Chung kết Tiger Cup 1998, chung kết SEA Games 22 - năm 2003 và lần này là trận tranh vé dự World Cup tối qua. Nhưng, ngã rồi thì đứng lên như thế nào mới là điều quan trọng.

ĐT nữ Việt Nam đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường

Sau trận đấu tối qua, rất nhiều người thay vì tiếc, lại có cảm giác nghèn nghẹn khi nghĩ về các cầu thủ nữ. Họ không chỉ đánh mất nửa chiếc vé, mà còn đánh mất cơ hội đổi đời, đánh mất cơ hội để bóng đá nữ bước sang trang mới, để được VFF quan tâm hơn.

Nửa sự thật ngày hôm qua đã lộ rõ hơn kiểu đầu tư thiếu chiến lược, trông vào thời vụ của những nhà quản lý bóng đá nước nhà. Không thể đến World Cup theo cách đang làm: Giải quốc gia thì èo uột, đội tuyển nữ thậm chí có lúc phải nhịn ăn, uống trà đá và mơ giấc mơ World Cup. Khi có cơ hội, chúng ta trông vào may mắn nhiều hơn là thực lực.

Nửa tấm vé vẫn mãi chỉ là nửa tấm vé, khi mà sự đối xử bất công với các cô gái đá bóng vẫn còn đó. Khi mà mỗi sáng, họ bước vào buổi tập với khẩu phần ăn chỉ là nửa cái bánh mì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại