Chuyện phiếm: World Cup 1934 & chiếc bánh pizza oan nghiệt

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Tại sao chiếc bánh pizza ngon lành lại dính dáng đến World Cup? Hơn thế nó còn gián tiếp gây ra một vụ việc đáng tiếc bậc nhất.

Nhà vô địch vắng mặt vì chiếc bánh pizza:

Tại World Cup 1934, Uruguay đã trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử không chiến đấu để bảo vệ danh hiệu. Thật là khó hiểu vì lúc đó đội bóng Nam Mỹ vẫn đang thuộc top hàng đầu thế giới.

Lý do sâu xa được đồn đoán bắt đầu từ những bức điện của Chủ tịch LĐBĐ Uruguay. Để thuyết phục Italia dự World Cup 1930, ông đã viết những dòng vô cùng mùi mẫn, thống thiết, đầy cảm động gửi đến người đồng nghiệp ở xứ sở mỳ ống. Nhưng thói tắc trách đã làm hỏng tất cả. Khi nhân viên thư ký hỏi Chủ tịch LĐBĐ Italia về các bức điện, ông này đang bận ăn pizza nên phẩy tay: “Cứ trả lời là OK hết cho tôi”.

Pizza quá ngon cũng là cái tội!

Pizza quá ngon cũng là cái tội!

Vị Chủ tịch có biết đâu câu cuối của bức điện là: “Nếu Italia không dự World Cup, ông đừng nhìn mặt tôi nữa”. Vậy là nhiều năm liền quan hệ Uruguay – Italia rạn nứt chỉ vì chiếc bánh pizza đang ăn dở.

Mỹ “chơi đểu” Mexico nhưng rồi “gậy ông đập lưng ông”:

Mỹ và Mexico chẳng lạ gì nhau. Nhưng ở vòng loại World Cup 1934, Mỹ quyết định giả vờ không dám tham gia để Mexico chủ quan. Và họ đã thành công rực rỡ. Mexico lên tàu đến Italia dự World Cup mà chẳng chút đề phòng. Ngay sau đó, Mỹ bất ngờ viết đơn xin dự giải và FIFA buộc 2 quốc gia Bắc Mỹ đá play-off với nhau.

Các cầu thủ Mexico còn đang quấn dở khăn tắm, chưa chuẩn bị gì thì nhận được tin phải thi đấu với Mỹ. Và họ đã thất bại, buộc phải về nước khi mà World Cup còn chưa bắt đầu.

Lừa được Mexico, Mỹ đường hoàng dự World Cup

Lừa được Mexico, Mỹ đường hoàng dự World Cup

Đen cho Mỹ là vì họ thắng Mexico nên các đội khác không chủ quan nữa. Vòng đầu tiên của World Cup, Mỹ bị Italia vùi dập 7-1 và lên tàu về nước sau người hàng xóm vài ngày. Gặp nhau trên đường về nhà, các cầu thủ hai đội không biết nên khóc hay nên cười.

Những thủ môn siêu dị:

World Cup 1934 chứng kiến sự tỏa sáng của 2 thủ môn: Luis Monti và Zamora.

Luis Monti vốn là thủ môn của tuyển Argentina tại World Cup 1930. Đội của ông năm đó đã thua Uruguay tại chung kết và chỉ giành HCB. Chưa hết thất vọng vì thua trận, Monti còn bị các CĐV gán cho cái mác “tội đồ”.

Luis Monti đá cho 2 ĐTQG khác nhau

Luis Monti đá cho 2 ĐTQG khác nhau

Suốt ngày bị hắt hủi và dọa giết ở quê nhà, Monti khăn gói sang Italia, nơi anh được quảng cáo là có những trò giải trí tuyệt vời và mức lương hậu hĩnh. Cầu thủ này lập tức được chọn vào ĐTQG Italia và thậm chí còn giành chức vô địch. Từ đó Monti có thể cầm chiếc HCV đi khắp nơi và “ngẩng mặt với đời”.

Còn Zamora của TBN thì được cả thế giới tôn vinh vì lòng quả cảm. Trận đấu với Italia anh đã gãy ba xương sườn, thân thể bầm tím, nhưng vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút. Zamora vô hiệu hóa tất cả những các cú dứt điểm của đối thủ, giữ vững tỉ số 1-1. Ngay lập tức Zamora được phong là “thánh thủ môn”.

Thánh thủ môn Zamora

"Thánh thủ môn" Zamora

Bác sĩ chữa trị cho thủ môn này sau đó đã tiết lộ một lý do. Số là trước trận Zamora đã cầu hôn bạn gái nhưng cô bảo muốn chứng kiến sự dũng cảm của người đàn ông đích thực. Và cầu thủ của TBN đã không làm người yêu phải thất vọng. Sau này Zamora được lấy tên cho giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất của La Liga.

Tổng quan World Cup 1934:

Vô địch: Italia

Á quân: Tiệp Khắc

Hạng ba: Đức

Hạng tư: Áo

Vua phá lưới: Oldrich Nejedly (Tiệp Khắc) - 5 bàn

Thông tin trong bài viết có sử dụng những câu chuyện truyền miệng, chưa được xác thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại