Yêu cầu oái oăm của các quái kiệt dự World Cup 2014

Lạ là đội hình được trả lương cao của Anh chỉ đưa ra những yêu cầu có vẻ khá xoàng xĩnh ở VCK World Cup 2014.

Đơn cử, nhu cầu về chuối ăn hằng ngày của các cầu thủ Eduador khiến Brazil sẽ phải cho xe chở chuối tại địa phương giao hàng ngày đến khách sạn của họ.

Cầu thủ Algeria muốn kinh Koran luôn bên cạnh mình.

Cầu thủ Uruguay nhấn mạnh yêu cầu về điều hòa không khí không ồn (silent) - vì họ muốn có một "môi trường hòa bình và yên tĩnh" tại World Cup.

  • Khắt khe quá đấy Uruguay

    Khắt khe quá đấy Uruguay

    Cầu thủ Hà Lan muốn nhìn thấy gia đình và người thân của họ có mặt trên sân xem mọi trận đấu có họ.

Australia muốn máy cà phê của riêng mình, và Bosnia có một màn hình cách âm để giữ bí mật các cuộc bàn luận chiến thuật của mình.

  • Chi tiết thật...

    Chi tiết thật...

    Chỉ còn 22 ngày nữa là đến ngày bóng lăn 12.6, công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành gấp rút những bước cuối cùng để chào đón 736 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến Brazil.

     

Khách sạn hàng đầu ở 27 thành phố thuộc 9 tiểu bang đang có những tiếp xúc cuối cùng để đáp ứng một số yêu cầu tốn kém của Ban tổ chức. Đơn cử, Liên đoàn bóng đá Pháp đã giành tất cả phòng trong khách sạn sang trọng JP tại Sao Paulo.

Les Bleus đã nổi tiếng phải chịu đựng trong quá khứ và họ nhấn mạnh yêu cầu phòng của tất cả cầu thủ là giống hệt nhau, thậm chí đến cả sắc màu của sơn tường.

"Họ yêu cầu chúng tôi mua hai loại xà phòng, một loại để họ tắm và một loại để rửa tay", Luciana Marotta Guimaraes, Tổng Giám đốc JP Hotel cho biết.

  • Người Đức tự lo mọi việc cho đến nay, với công tác chuẩn bị xa hoa nhất. Họ xây dựng cơ sở tập luyện của mình ở Santo Andre, Bahia. Huấn luyện viên Joachim Loew sẽ có 13 ngôi nhà, 65 phòng, một sân bóng đá và các cơ sở điều trị theo ý của mình khi ông và đội tuyển đến dự World Cup.

Nhờ vào một thỏa thuận bộn tiền với nhà tài trợ quan trọng, như Mercedes, người Đức sẽ có "nhà mang từ Đức" cho người chơi và nhân viên hậu cần. Tuy nhiên, “nhà” của họ tại Brazil cách thị trấn gần nhất là Porto Seguro khoảng 20 dặm.

So sánh với Đức thì đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson đang đòi hỏi rất ít. Họ chỉ yêu cầu các tiện nghi gia đình như đậu nướng và bánh Jaffa, và sẽ không cầu thủ Anh nào được hưởng ưu đãi ngoại lệ tại Brazil.

  • Cầu thủ Anh sẽ không đi bất cứ nơi nào mà không có bánh Jaffa!
  • Anh chuẩn bị một thực đơn khá tỉ mỉ, với các bữa ăn có bánh năng lượng cao làm từ lạc, thức uống tái hydrat hóa, bánh yến mạch, mù tạt Anh, sôcôla hữu cơ và trà thảo dược.

George Durante, Tổng giám đốc của Royal Tulip Hotel, ở Rio, nhắc lại rằng HLV Roy đã cân nhắc chỉ yêu cầu đơn giản. "Họ đã chỉ yêu cầu chúng tôi dành một trong ba nhà hàng để họ sử dụng độc quyền", ông nói. "Chúng tôi sẽ cung cấp cho các cầu thủ bóng đá một phòng chuyên dụng chơi video với ba TV và các trò chơi mới nhất”.

"Họ còn muốn sử dụng riêng phòng tập thể dục và hồ bơi của khách sạn, nhưng chỉ một vài giờ mỗi ngày".

Hai tầng 64 phòng khách sạn tại Sao Conrado đã được dành riêng cho ĐT Anh.

"Chúng tôi đã lắp đặt đồ nội thất mới hoàn toàn cho các phòng của họ, giường, sàn gỗ, điều hòa không khí", ông Durante thêm. "Chúng tôi đã bỏ ra hơn 2 triệu bảng Anh".

Đội bảng B Uruguay đóng trụ sở tại JN Resort ở Sete Lagoas thì hy vọng cho giấc ngủ đêm tốt với một số điều hòa không khí siêu êm. Thịt đỏ Brazil, cá và thịt gà sẽ là một phần của kế hoạch đánh chén của họ, với yêu cầu có phòng ăn riêng cho cầu thủ và huấn luyện viên. Họ còn yêu cầu có máy pha cà phê cho 4 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại