Real Madrid “tan đàn xẻ nghé”

Theo BĐTC |

Ngay sau trở về từ trận đấu lượt về tứ kết Champions League với Galatasaray, các cầu thủ Real Madrid đã lập tức bước vào luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu với Bilbao.

Mặc dù vậy, không khí luyện tập của bầy “Kền kền trắng” khá lạnh lẽo khi thay vì tập trung như thường lệ, toàn đội bị chia thành 3 nhóm để tập luyện ở những khu khác nhau.

Mourinho lẩn tránh học trò?

5 cầu thủ là Ronaldo, Higuain, Coentrao, Essien và Kaka không bắt đầu buổi tập trên sân như thường lệ mà chỉ luyện thể lực bên trong khu vực kỹ thuật của Valdebebas.

Điều đáng chú ý là thay vì được hướng dẫn bởi HLV thể lực Rui Faria, người chỉ đạo cho họ là HLV trưởng… Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cùng với 5 cậu học trò “kiên quyết” không bước ra sân cỏ mà chỉ quanh quẩn trong khu vực kỹ thuật của Valdebebas đến hết buổi tập.

Ở trên sân, HLV thể lực Rui Faria là người chỉ đạo một nhóm các cầu thủ đã tham dự trận đấu với Galatasaray bao gồm Diego Lopez, Khedira, Pepe, Varane, Oezil , Di Maria, Benzema và Luka Modric. Nhóm cầu thủ này được thực hiện những vận động cường độ nhẹ nhằm giúp họ hồi phục thể lực sau trận đấu căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ.


	Real Madrid luyện tập mà không có Mourinho

Real Madrid luyện tập mà không có Mourinho

Một nhóm còn lại bao gồm các cầu thủ Tây Ban Nha được trợ lý HLV Aitor Karanka hướng dẫn… đá ma. Ramos, Alonso, Albiol, Arbeloa, Callejon thuộc nhóm này. Trong khi đó 3 thủ môn Casillas, Adan và Jesus luyện tập riêng ở một góc sân với HLV thủ môn Silvino Louro.

Khoảng lặng trước cơn bão

Aitor Karanka: “Mourinho cảm thấy mệt mỏi!”

Trợ lý HLV của Real Madrid đã phủ nhận khi được hỏi về những mâu thuẫn đang tồn tại trong nội bộ của “Kền kền trắng” vào thời điểm này.

Tuy nhiên, ông cho biết HLV trưởng Mourinho đang cho thấy sự mệt mỏi với sự căng thẳng trong khoảng thời gian cuối mùa giải. Trả lời phỏng vấn, Karanka cho biết: “Jose cần nghỉ ngơi và đó là lý do ông ấy vắng mặt trong buổi tập!”

Sự vắng mặt của Mourinho trên sân khiến cho không khí uể oải bao trùm buổi tập luyện của “Kền kền trắng”. Các nhóm cầu thủ thực hiện các bài tập chiếu lệ trước khi lặng lẽ ra về trước 30 phút so với thường lệ.

Mourinho là người rời Valdebebas muộn nhất sau khi có buổi trao đổi ngắn với những cộng sự. Vẻ mặt của “Người đặc biệt” khá bình thản, hầu như không bộc lộ cảm xúc.

Những tiết lộ của báo giới cho biết trước trận đấu với Galatasaray, Mourinho đã chính thức thông báo quyết định rời Real Madrid sau mùa giải này đến các học trò.

Chính lời “tự thú” này đã khiến tâm lý của các cầu thủ “Kền kền trắng” bị ảnh hưởng dẫn đến trận thua của họ trước đối thủ. Rất có thể, buổi tập “phân nhóm” mới đây của Real Madrid cũng là một hậu quả từ diễn biến tâm lý sau lời thông báo của Mou.

Thay vì ra mặt chỉ đạo các học trò trong buổi tập đầu tiên sau trận đấu với Galatasaray, nhà cầm quân người Bồ lại chọn cách “ẩn dật” cùng một vài “tâm phúc” và tránh đối mặt với phần còn lại của đội bóng, trong đó đặc biệt là phe các cầu thủ Tây Ban Nha vốn luôn chống đối ông.

Có thể, “Người đặc biệt” đang cần một thời gian “tĩnh” để thăm dò những biến động trong tâm lý cầu thủ (bằng chứng là ông vẫn nán lại để trao đổi với các cộng sự Rui Faria, Aitor Karanka và Silvino Louro sau buổi tập).

Để bình luận cho vấn đề này, nhà báo Inaki Gimeno của tờ Defensa Central đã đã ví von tình trạng hiện tại của Real Madrid là “khỏang lặng trước cơn bão”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại