Gửi Hữu Thắng: Đèn trên sân sáng, sao đá tối thế nhỉ?

Ái Gia |

Đấy là các câu nói có thể khiến Hữu Thắng thoạt nghe không vui, nhưng sau thì ấm áp tình người. Tất nhiên, nghe xong Hữu Thắng rất cần những thay đổi.

Dưới đây là tâm sự của một CĐV, người đã đến SVĐ Hàng Đẫy sớm trước giờ bóng lăn những 3 tiếng đồng hồ, háo hức chờ đến lúc đoàn quân của Hữu Thắng giao hữu với Hà Nội T&T.

“Tôi là một CĐV nhỏ bé trên khán đài, ở trận đá tập đầu tiên dưới thời HLV Hữu Thắng - người thường chỉ nhìn thấy trên tivi thì giờ lần đầu tiên đã được thấy tận mắt.

Anh là một con người rắn rỏi, cá tính và có rất nhiều câu chuyện “huyền thoại” mang đậm đức tính hi sinh khiến tôi đã yêu mến từ lâu.

Trận đấu này, tôi háo hức xem nên đã đến sớm 3 tiếng đồng hồ. Phần là vì chưa bao giờ khao khát đến sân để xem một trận đấu bóng đá, vì trước đây dù có rất thích cũng chỉ theo dõi trên tivi.

Đến sớm, ngồi yên lặng tại tầng 1 khán đài A, dòng người cứ từ từ từng nhóm một bước vào, không quá náo nhiệt, giúp tôi lắng nghe được những câu chuyện của họ, liên quan tới ĐTQG.


Nhiều CĐV lục tục bỏ về khi thấy thầy trò HLV Hữu Thắng thi đấu chưa như kì vọng. Nhưng cũng có không ít NHM ở lại, ủng hộ tân HLV ĐTQG.

Nhiều CĐV lục tục bỏ về khi thấy thầy trò HLV Hữu Thắng thi đấu chưa như kì vọng. Nhưng cũng có không ít NHM ở lại, ủng hộ tân HLV ĐTQG.

"Nhìn một cách thấu đáo, có thể HLV Hữu Thắng nhiều ý tưởng tốt nhưng con người không có để thực hiện, đó là cái khó, thiệt thòi cho Thắng và tôi nghĩ chúng ta phải thông cảm" - HLV Lê Thụy Hải nói với TTVH.

Có những bác đã 70 tuổi vẫn rủ nhau đi xem đoàn quân của Hữu Thắng và nói:

“Con ngựa tốt phải có tướng giỏi thì mới mong đột phá vòng vây, như Triệu Tử Long cứu Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa”.

Thật vậy, giữa những vòng vây như nền bóng đá của ta còn nhiều bất cập, còn nhiều mảng tối thì HLV Hữu Thắng được ví như một Triệu Tử Long, tả xung hữu đột, phá vòng vây cứu VFF.

Các Cụ nói vui nhưng thật thâm thúy.

Trong những mảng tối của bóng đá Việt Nam những năm qua vẫn có các ánh sáng được ví như ánh đèn buổi tối trên sân Hàng Đẫy. Đó chính là niềm tin nơi NHM không bao giờ tắt.

Nó chỉ bị nguội lạnh khi trời đông giá buốt, khi có tai tiếng bán độ, lối đá băm bổ, chuyền dài thô thiển mà cầu thủ ở trên đỡ bóng rồi lại mất bóng, khiến CĐV chán chường.


Thầy trò HLV Hữu Thắng tối qua thi đấu chưa như kì vọng của NHM.

Thầy trò HLV Hữu Thắng tối qua thi đấu chưa như kì vọng của NHM.

Những ngày này, tình yêu ấy đang được sưởi ấm bằng các đường chuyền ngắn, phối hợp nhỏ, kỹ thuật, mặc dù chưa nhuần nhuyễn song đủ để kéo gần 1 vạn CĐV đến sân tối qua.

Quay lại với trận đấu, trên khán đài A chỗ tôi ngồi, mỗi tình huống bóng hay là một tràng pháo tay vang lên. Và những tiếng bình luận hài hước bắt đầu.

Thế mới biết NHM khó tính và đáng yêu như thế nào khi một cầu thủ trên sân mà chuyền không đúng “địa chỉ” hoặc để mất bóng là sẽ bị chê ngay lập tức, điển hình như câu:

“Đèn trên sân sáng thế, mà sao tụi nó vẫn đá tối vậy nhỉ?”

Mặc dù CĐV không cố ý nhưng đó là cái đáng yêu, dí dỏm của họ. “ Yêu cho roi cho vọt” là vậy.

Thế nên mong các tuyển thủ và đội tuyển cứ cống hiến hết mình cho NHM, dù ở đâu đó vẫn có những lời xì xào, chỉ trích.

Hãy nhớ, tin và nghĩ rằng đó là những lời mắng yêu làm động lực phấn đấu, để ở trên khán đài luôn có các cầu bình luận hài hước, dí dỏm kiểu “đèn sáng mà sao đá tối thế!””.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại