Góc nhìn: Mourinho lại phun 'nọc độc'

Dũng Lê |

Đã có những thời điểm trong mùa giải này mà chúng ta “quên” không đưa Jose Mourinho lên những trang nhất, những tít bài chính trên các mặt báo.

1. Nói gì về ông đây? Có lẽ sẽ là khen ngợi cho màn trình diễn bất bại tại Premier League hiện tại. Nhưng khen mãi cũng... nhàm. Giới truyền thông chờ đợi những điều gì đó khác biệt ở Chelsea, ở Mourinho. Chứ bàn về chuyên môn thì họ đang không có đối thủ, nên cũng chán(!).

Và "Người đặc biệt" đáp ứng ngay: Chỉ trong một tuần lễ, ông liên tục có những phát ngôn gây sốc. Sự hiền lành của một vị HLV vui tính khi trả lời phỏng vấn của Gary Neville trên tờ The Telegraph không còn nữa. Thay vào đó là những màn lên gân rất hùng hổ, đúng như những gì truyền thông Anh mong chờ.

Nạn nhân đầu tiên và cũng là nạn nhân bất ngờ nhất: các cổ động viên Chelsea. “Tôi có thể khẳng định luôn là đội của tôi chính là đội nhận được ít sự cổ vũ nhất tại sân nhà. Càng ngày càng tệ. Tôi không đặt dấu hỏi về đam mê và tình hiêu. Nhưng rõ ràng là có một cách hành xử rất thiếu lửa tại Stamford Bridge. Họ không thể hiện hết tình cảm cho đội.” - Mourinho trả lời phỏng vấn sau trận gặp Queens Park Rangers.

2. Ngay sau việc này, The Telegraph đã nhanh chóng đưa ra bảng xếp hạng về sự náo nhiệt của các sân vận động. Chelsea đứng thứ 13, kém xa Liverpool, Crystal Palace hay West Ham. Việc có một lực lượng người hâm mộ bản địa gồm phần lớn là dân tri thức, người giàu chính là lý do lớn khiến họ không có bầu không khí của những khán đài tràn ngập dân lao động như các đội bóng khác. Nhưng đó đâu phải điều gì quá bất ngờ? Ở Anh, ai cũng hiểu điều đó.

Nạn nhân thứ hai ít lạ lẫm hơn: Đối thủ. Cuối tuần này, Chelsea sẽ bước vào một trận đấu quan trọng gặp đối thủ lắm duyên nhiều nợ Liverpool. Phát súng đầu tiên đã được nổ trong phòng họp báo trước trận gặp Maribor tại Champions League: “Nếu Liverpool quyết định cho các cầu thủ nghỉ khi gặp nhà đương kim vô địch châu Âu thì các anh nên đặt câu hỏi cho HLV Liverpool. Tôi không nói về Liverpool. Tôi chỉ nói về bản thân. Thông thường, trước những đối thủ khó nhằn nhất, tôi sẽ đưa vào sân đội hình mạnh nhất.”

Đó là một cú “đấm gió” nhắm vào cộng sự cũ của Mou - Brendan Rodgers. Trước Real Madrid, ông đã có 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát (so với đội hình mạnh nhất gặp Newcastle cuối tuần trước đó). Việc đưa vào sân một tập thể hạng hai dĩ nhiên bị coi là thiếu tôn trọng với đối thủ, là tự nhận phần thua trước khi nhập cuộc. Kết quả trên sân cho thấy Rodgers có lẽ không hề nghĩ như vậy, nhưng Mourinho thì cứ cà khịa trước đã.

3. Đây là thời điểm gì mà Mourinho lại liên tục lớn tiếng? Câu trả lời thực chất đã được trả lời bởi một cái tên khác: Louis Van Gaal.

Trước khi mùa giải 2014-15 bắt đầu, nhà cầm quân người Hà Lan tuyên bố: Hãy đánh giá ông sau khi mùa giải đi qua 3 tháng đầu tiên. Và kìa - 3 tháng ấy đã qua rồi. Cụ thể hơn, Premier League đã trôi được 10 vòng, Champions League chỉ còn 2 lượt thi đấu. Một phần tư mùa giải đã trôi đi, chặng khởi động đã kết thúc. Giờ là chặng tăng tốc.

Ai cũng hiểu rằng trong 3 tháng tiếp theo có thể quyết định thành - bại của cả một mùa giải. Nếu Chelsea tiếp tục thắng như chẻ tre tại Premier League thì chức vô địch khó có thể thoát khỏi tay họ. 3 tháng ấy cũng sẽ là lúc để chốt vị trí ở vòng 16 đội của Champions League và bắt đầu tính toán con đường đi sâu vào giải.

Như một người lái tàu tốc hành, Mourinho đang gióng lên những hồi còi để báo hiệu rằng tàu đang chuẩn bị tăng tốc. Động cơ màu xanh liệu đã sẵn sàng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại