Raymond Domenech: "Mourinho? Gã phiên dịch sao viết nổi bài văn"

Trong cuốn sách mới vừa ra mắt độc giả, cựu HLV tuyển Pháp Raymond Domenech đã móc máy Mourinho là đã tự thổi phồng bản thân. Ông Domenech cùng chỉ trích tính ích kỷ của Zinedine Zidane và Franck Ribery khi họ khoác áo tuyển Pháp.

Cuốn sách của Domenech có nhan đề: “Từ điển bóng đá yêu thích của tôi” trong đó ông nói về các trải nghiệm của mình trong bóng đá qua bảng chữ cái từ A đến Z.

Domenech chế nhạo Mourinho khởi nghiệp với tư cách là một phiên dịch viên. “Với các phiên dịch viên thì luôn có vấn đề. Có lúc họ tin rằng mình có thể tự viết được bài văn”.

Trong khi đó Nicolas Anelka thì bị mô tả như là nhân vật tiến sỹ Jekyll và Hyde (nhân vật trong tiểu thuyết "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde", của Robert Louis Stevenson).

Hai nhân vật này đã được chuyển thể thành phim rất nhiều lần, và nội dung đều xoay quanh sự xung đột giữa tiến sỹ Jeckyll và Hyde với một bên là cái thiện và một bên là cái ác. Hyde là kẻ ác độc và tàn nhẫn trong khi tiến sỹ Jeckyll lại là một người hiền lành và thân thiện. Để chế ngự cái ác trong mình, tiến sỹ Jeckyll đã phải chế tạo thuốc và phụ thuộc vào nó để khống chế Hyde, nhưng không ngờ thuốc khiến cho Hyde càng ngày càng mạnh mẽ và tàn ác hơn.

Công Phượng ghi điểm với cách ăn mừng bàn thắng độc đáo Công Phượng ghi điểm với cách ăn mừng bàn thắng độc đáo

Không chỉ lập cú đúp, Công Phượng còn chinh phục khán giả bằng cách ăn mừng rất lịch thiệp.

Franck Ribery thì bị Domenech buộc tội là đã bắt tuyển Pháp phải chịu đựng tính xấu của anh, thậm chí là chịu đựng cả những hành động ngu ngốc của anh ở Nam Phi và sau đó. Nhưng “kể từ đó Franck trở nên thuần tính hơn vì cậu ta muốn giành QBV”.

Ngay cả huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane cũng không được Domenech “buông tha”. Ông so sánh Zidane với Henry. Domenech viết “Henry sẵn sàng hủy hoại cả danh tiếng của mình bằng cách chơi bóng bằng tay trong trận play-off vòng loại World Cup với Cộng hòa Ireland để giúp Pháp giành vé còn cú húc đầu của Zidane vào ngực Materazzi ở chung kết World Cup 2006 là ích kỷ và khiến tuyển Pháp trả giá đắt. Henry đã hy sinh hình ảnh bản thân vì lợi ích của tuyển Pháp còn Zidane đã hy sinh các cơ hội của tuyển Pháp để đổi lấy niềm kiêu hãnh của bản thân”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại