Bầu Đức phấn khích vì hết "đen", HLV Graechen muốn trở về nhà

Tùng Lâm |

Những con người tâm huyết nhất với U19 HAGL là bầu Đức và HLV Graechen đã nói những gì sau khi giành chức vô địch?

Cái dớp mỗi khi bầu Đức có mặt trên sân thì U19 thất bại đã từng làm khổ ông một thời gian dài. Đến mức mà ở giải U19 châu Á, ông bầu của HAGL đã quyết định trở về nhà để tránh tạo áp lực nên các cầu thủ. Nhưng hôm nay, ông có mặt trên khán đài để cổ vũ đội bóng thân yêu. Và những "đứa con" đã giúp phá cái "vận đen" kia.

Không chỉ là chiến thắng mà món quà các cầu thủ U19 HAGL tặng bầu Đức còn là chiếc cúp vô địch, danh hiệu đầu tiên. Trong tâm trạng phấn khích, ông bầu đã xúc động nói: "“Đến giờ thì chắc không ai nói tôi đen nữa rồi. Các cháu đã có một trận đấu xuất sắc. Mới chỉ 19 tuổi nhưng cả đội đã thi đấu quyết tâm và đánh bại được lứa U21 của Thái Lan.

Bầu Đức trong vòng tay các cầu thủ

Bầu Đức trong vòng tay các cầu thủ

Trong vòng hơn một năm qua, đội U19 này đã rất nhiều lần vượt qua người Thái rồi. Nói gì thì nói, cứ thắng được Thái Lan là tôi sướng lắm. Tôi hy vọng với chức vô địch này, các cháu sẽ có đủ sự tự tin để tiếp tục phát triển và mang lại nhiều vinh quang hơn".

Cũng vui mừng với thắng lợi, nhưng HLV Graechen lại tỏ ra khá điềm đạm. Ông cho biết: "Chúng tôi đã thất bại 3 lần nhưng lần này chúng tôi đã thành công. Chiến thắng này rất có ý nghĩa sau khi chúng tôi đã trải qua giải vô địch U19 châu Á không thành công cho lắm. Điều ấy đã khiến tất cả hao mòn thể lực và trí lực. Chiến thắng này sẽ là một cú hích tinh thần rất đúng lúc".

U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan: Tuyệt vời U19, tuyệt vời Công Phượng U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan: Tuyệt vời U19, tuyệt vời Công Phượng

Một trận đấu tuyệt vời, một màn trình diễn mãn nhãn, một chức vô địch xứng đáng cho U19 HAGL.

Vị HLV của U19 HAGL không quên cảm ơn bầu Đức và các CĐV: "Tôi muốn cảm ơn bầu Đức rất nhiều vì những đóng góp của ông, cả về tiền bạc lẫn thời gian. Trong thời đại này, việc đầu tư vào bóng đá luôn đi kèm với những thành tích trước mắt nhưng bầu Đức không phải là kiểu người như thế. Xin cảm ơn ông về tất cả.

Tôi xin dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ, không chỉ ở Cần Thơ mà trên cả nước. Tôi rất phấn khích khi được thi đấu trên sân vận động tuyệt vời như thế này, Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại niềm vui trong tương lai".

Thầy Giôm và Công Phượng

Thầy "Giôm" và Công Phượng

Cuối cùng, HLV Graechen tâm sự: "Ngày mai tôi sẽ trở về trong bình lặng với vợ và những đứa trẻ của tôi. Tôi muốn chia sẻ với họ một cách nhẹ nhàng nhất về chiến thắng của ngày hôm nay".

Trong 10 ngày tới U19 HAGL sẽ có một kì nghỉ. Mong rằng HLV Graechen sẽ thực hiện được đáp ứng nguyện vọng về nhà và xả hơi sau thời gian dài khá bận bịu. Để khi trở lại, ông sẽ cùng U19 hướng đến những mục tiêu mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại