"Cô gái khóc tại Myanmar" giành HCV đầu tiên cho Điền kinh VN

Đoàn Dự |

Tại Myanmar năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Phúc từng phải khóc nức nở vì bị xử ép nhưng rồi cô liên tiếp nhận 2 HCV để niềm vui được trọn vẹn.

Nguyễn Thị Thanh Phúc là VĐV tài năng ở nội dung đi bộ 20 km. Cô vừa xuất sắc mang về chiếc HCV SEA Games 28 đầu tiên cho Điền kinh nói riêng và cho đoàn Thể thao Việt Nam nói chung (tính trong ngày 6/6).

Thanh Phúc vừa thi đấu thành công, mang về HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam trong ngày 6/6

Thanh Phúc vừa thi đấu thành công, mang về HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam trong ngày 6/6.

Tại SEA Games 27 tổ chức ở Myanmar cách đây 18 tháng, Nguyễn Thị Thanh Phúc khi đó cũng đã thi đấu rất tuyệt vời. Nhưng cô phải chịu thất bại trước VĐV chủ nhà Myanmar, khi đối thủ này “chạy chứ đi” mà vẫn được trọng tài cho qua mắt.

May mắn thay, sau đó, VĐV của Myanmar bị phát hiện sử dụng doping, vì thế chiếc HCV SEA Games 27 nội dung đi bộ 20 km trở lại với Thanh Phúc.

Chiều qua, Thanh Phúc được nhận chiếc HCV SEA Games 27 ở nội dung đi bộ 20 km.

Chiều qua, Thanh Phúc được nhận chiếc HCV SEA Games 27 ở nội dung đi bộ 20 km.

Phải đến chiều qua, 5/6, Phúc mới chính thức nhận chiếc HCV này. Và điều đó đã tiếp thêm động lực cho Thanh Phúc để tiếp tục đoạt HCV SEA Games 28 cách đây ít phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại